1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5188

"Hơn 580 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ là hy vọng sống của bé Trọng Nhân"

Hương Hồng

(Dân trí) - "Số tiền trên là động lực, hy vọng để gia đình em chạy chữa, tìm kiếm sự sống cho con. Gia đình em ngàn lần cảm tạ", chị Truyền mẹ bé Trọng Nhân nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 580 triệu đồng.

Ngày 15/6, báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển số tiền 582.232.132 đồng đến gia đình bé Nguyễn Trọng Nhân (trú tại Bắc Kạn). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Trọng Nhân qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Vi Thị Truyền (mẹ bé Trọng Nhân) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các y, bác sĩ thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị.

Hơn 580 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ là hy vọng sống của bé Trọng Nhân - 1

Gia đình bé Trọng Nhân trân trọng đón nhận số tiền 582.232.132 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Truyền cho biết, bé Trọng Nhân vừa nằm viện điều trị căn bệnh viêm phổi cấp, hiện bé đang được ngoại trú tiếp tục điều trị căn bệnh u não ác tính.

"Kết quả thăm khám gần nhất bác sĩ nói khối u trong não của con vẫn đang phát triển. Có thể con sẽ phải phẫu thuật tiếp. Em xin dành 1 phần tiền được ủng hộ trả bớt các khoản vay lãi cao, số còn lại tập trung để chăm sóc và chữa trị bệnh cho cháu", chị Truyền nghẹn ngào nói.

Bé Trọng Nhân là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ nghèo khẩn cầu: Em mất một đứa con rồi, xin cô bác cứu thằng bé này", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Tháng 3/2020, chị Truyền sinh hạ đứa con đầu lòng Nguyễn Đức Nam. Đứa trẻ khi ra đời cũng bụ bẫm đáng yêu như bao đứa trẻ bình thường khác.

Nhưng, khi Nam được 6 tháng tuổi, bé bỗng sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt. Lo sợ con mắc phải bệnh gì, vợ chồng chị Truyền gác việc đồng áng, vay mượn đưa con đến viện thăm khám. Các bác sĩ cho biết, bé Nam mắc ung thư xương.

Sau đó là những chuỗi ngày gian nan níu kéo sự sống cho con, vợ chồng chị Truyền vay mượn hàng trăm triệu đồng, gần năm trời lấy "bệnh viện là nhà"… Cha mẹ nghèo nỗ lực đến kiệt sức vì con, nhưng cuối cùng bé Nam cũng chỉ ở với bố mẹ đến khi được hơn 1 tuổi.

Tháng 9/2022 chị Truyền sinh bé Trọng Nhân. Khi Trọng Nhân 2 tháng tuổi, nhận thấy con có nhiều dấu hiệu bất thường, chị Truyền vội vã vay mượn đưa con đến viện thăm khám.

Hơn 580 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ là hy vọng sống của bé Trọng Nhân - 2

Trọng Nhân đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật não (Ảnh: Hương Hồng).

Một lần nữa trái tim người mẹ đau thắt lại khi bác sĩ kết luận Trọng Nhân mắc căn bệnh u não và úng não thủy. Từ thời điểm đó đến nay bé Trọng Nhân đã trải qua 3 lần phẫu thuật não. Nhưng, khối u vẫn chưa lấy ra hết. Để níu kéo sự sống của con, hơn 1 năm qua người mẹ nghèo cùng con đi khắp các bệnh viện…

Truyền cho biết, chị không nhớ biết bao nhiêu lần chị ôm con ngồi ngủ gục ở hành lang buồng bệnh. Có những lúc chân tay rã rời, mắt díp lại nhưng người mẹ nghèo vẫn gửi con lén đi rửa bát thuê cho một quán cơm ở gần cổng bệnh viện kiếm tiền mua cho con bịch sữa tươi…

Để con trai được chữa trị nơi bệnh viện, không thể chỉ trông chờ vào khoản thù lao ít ỏi, bấp bênh từ công việc phụ hồ người chồng Nguyễn Văn Cương. Từ ngày Trọng Nhân phát bệnh, vợ chồng chị Tuyền buộc phải vay mượn khắp nơi, hiện cả nợ mới, nợ cũ đã lên tới 500 triệu đồng.