1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hy vọng sống của tôi"

Hương Hồng

(Dân trí) - Trân trọng đón nhận số tiền hơn 153 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ánh mắc ung thư đại tràng nghẹn ngào: "Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hy vọng sống của tôi".

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Thanh Nhàn, trao tới bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ánh (SN 1967, tạm trú ngõ 119 Giáp Bát, Hà Nội) số tiền 153.282.953 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Ánh thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chị Nguyễn thị Hồng Ánh là hoàn cảnh trong bài viết "Người phụ nữ xin nằng nặc xuất viện vì gia sản chỉ có hơn trăm ngàn", trước đó báo Dân trí đưa tin.

Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hy vọng sống của tôi - 1

Chị Ánh cùng người thân, các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Ánh xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm, y, bác sĩ, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ chị.

"Tôi đã từng xin ngừng điều trị, phó mặc cho số phận vì không có tiền. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hy vọng sống cho tôi. Tôi xin biết ơn và gửi lời chúc sức khỏe chân thành nhất tới tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm", chị Ánh nghẹn ngào.

Thông tin thêm về sức khỏe của chị Ánh, chị Bùi Thị Hồng, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Thanh Nhàn nhấn mạnh: "Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Ánh đang được điều trị và chăm sóc tích cực tại bệnh viện".

Chị Hồng cũng gửi lời cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc đã luôn đồng hành, giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện và mong rằng thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Như báo Dân trí đưa tin, 2 chị em Hồng Ánh, Lan Anh sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà cửa, không tài sản, không còn chỗ dựa nên 2 chị em chỉ còn biết nương tựa vào nhau, bươn trải kiếm sống.

Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí là hy vọng sống của tôi - 2

Chỉ có vỏn vẹn hơn một trăm ngàn đồng trong túi, trong khi bệnh tình phải chạy chữa lâu dài, tốn kém người phụ nữ cô đơn đã từng có ý định xin xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Lan Anh cũng "kiếm" được tấm chồng, nhưng rồi không hợp nhau nên "đường ai nấy đi". Chị Ánh không lấy chồng, thời còn trẻ, khỏe, chị làm đủ thứ nghề mưu sinh từ đi bán hàng rong đến rửa bát, phụ quán ăn, bốc vác…

Số phận trớ trêu, năm 2020 chị Ánh bị đột quỵ, từ đó sức khỏe suy giảm, không làm được những công việc nặng nhọc. Người phụ nữ cô đơn luống tuổi với cái bao dứa đựng phế liệu trên vai, chị lang thang khắp các phố phường Hà Nội, nay ngủ gầm cầu, mai góc chợ sống lay lắt qua ngày.

Chị Lan Anh nhận làm giúp việc gia đình ở phường Giáp Bát (Hà Nội). Không đành lòng nhìn chị gái phải sống vật vờ ở phố thị nay đây mai đó, chị Lan Anh trích một phần tiền công ít ỏi của mình, thuê một căn phòng trọ nhỏ cho chị gái ở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Tô Lan Phương, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ánh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3".