1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc đa dị tật hơn 200 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của bé Minh Khôi, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp gia đình an tâm điều trị cho bé.

Ngày 12/4, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng số tiền 163.420.100 đồng đến gia đình bé Minh Khôi ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

 Đây là số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bé Khôi thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc đa dị tật hơn 200 triệu đồng - 1

Gia đình bé Minh Khôi trân trọng đón nhận số tiền 163.420.100 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí  hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Hương (mẹ bé Khôi) xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Chị Hương cho biết, qua số tài khoản cá nhân và trực tiếp tại gia đình chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 50 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, bé Khôi được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

 "Số tiền trên quá lớn, em chưa bao giờ dám mơ đến, mọi người thương cháu, thương gia đình em nhiều quá", chị Hương nghẹn ngào nói.

Chị Hương cho biết thêm, gia đình chị đang hoàn thiện các thủ tục giấy tờ để chuyển bé Khôi về Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Chị Hương hy vọng với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, bé Khôi sẽ chiến thắng bệnh tật.

Như đã đưa tin trước đó, bé Minh Khôi sinh ra với đa di tật bẩm sinh: Sụp mí, tụt cằm bẩm sinh, ngắn lưỡi, chân trái cong vẹo và lõm lồng ngực và xương hộp sọ có dấu hiệu biến dạng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé 2 tuổi mắc đa dị tật hơn 200 triệu đồng - 2

Mắc đa dị tật bẩm sinh, đã gần 2 tuổi bé Minh Khôi vẫn đặt đâu nằm đấy.

Kể từ đó, trong hơn một năm trời, chị Hương đưa con đi khắp các bệnh viện, từ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, cho tới Bệnh viện Nhi TƯ... Các dị tật Minh Khôi mắc, phải kiên trì điều trị mới có hy vọng. Nhất là phần lồng ngực ngày càng lõm sâu và phần hộp sọ biến dạng, nếu không được chữa trị có thể đe dọa tới tính mạng con.

Dù biết tình trạng của con nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ khi nào vay được tiền thì người mẹ nghèo khó này mới có thể đưa con tới bệnh viện. Khi hết tiền, chị Hương lại bùi ngùi xin đưa con trở về nhà trong nỗi lo lắng thường trực đến mất ăn, mất ngủ.

Ở vùng quê nghèo, cuộc sống của gia đình chị Hương vốn dĩ đã gặp nhiều khó khăn. Gần hai năm, 2 mẹ con em lấy "bệnh viện là nhà" càng khiến khó khăn nhân lên gấp bội. Cả nhà chị Hương chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân may còm cõi của người chồng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chồng chị Hương thường xuyên phải nghỉ việc, nên khoản thu nhập này cũng hết sức bấp bênh.