1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 340 triệu đồng đến với người mẹ mù lòa cùng 2 con thơ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi bài viết "Người mẹ mù lòa khẩn cầu mọi người cứu giúp 2 đứa con" đăng tải, bạn đọc đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình này số tiền hơn 340 triệu đồng.

Ngày 26/2, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), UBND thị trấn Cẩm Xuyên trở lại thăm và trao số tiền hơn 160 triệu đồng tới mẹ con chị Thái Thị Nguyệt.

Chị Nguyệt (SN 1975) cùng người chị gái Thái Thị Duyệt (SN 1965, trú tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên) và hai con nhỏ là nhân vật trong bài viết Người mẹ mù lòa khẩn cầu mọi người cứu giúp 2 đứa con.

Hơn 340 triệu đồng đến với người mẹ mù lòa cùng 2 con thơ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sau bài viết này, qua tuần 1 và tuần 2 tháng 2/2024, bạn đọc ủng hộ gia đình chị Nguyệt số tiền hơn 160 triệu đồng.

Ngoài ra, theo gia đình, bạn đọc còn ủng hộ qua tài khoản và trực tiếp tại nhà với số tiền hơn 180 triệu đồng. Như vậy, đến nay, bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Nguyệt số tiền hơn 340 triệu đồng.

Đại diện gia đình, bà Duyệt cho biết chưa bao giờ, gia đình nhận được nhiều tình cảm, lời động viên và số tiền ủng hộ lớn đến như vậy.

"Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới báo Dân trí và bạn đọc. Nếu không có quý báo, chúng tôi không biết sẽ sống trong cảnh tủi hổ, lo toan đến bao giờ nữa. Có số tiền này, chúng tôi sẽ sử dụng một phần để trang trải nợ nần, số còn lại gửi ngân hàng để lo cho việc ăn học của hai cháu", bà Duyệt nói.

Hơn 340 triệu đồng đến với người mẹ mù lòa cùng 2 con thơ - 2

Chị Nguyệt cùng 2 con nhỏ sống nương nhờ nhà chị gái (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Phạm Văn Đan, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên chia sẻ, địa phương luôn quan tâm đến những hoàn cảnh, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

"Nhưng để huy động sự giúp đỡ lớn hơn, nguồn lực địa phương có hạn. Thời gian qua, báo Dân trí đã vào cuộc làm cầu nối giúp đỡ nhiều hoàn cảnh bất hạnh trên địa bàn.

Hôm nay, thêm hoàn cảnh nữa được đón nhận sự giúp đỡ rất lớn từ bạn đọc của quý báo. Điều đó không chỉ giúp đỡ riêng cho gia đình nhân vật mà còn giúp cho công tác an sinh xã hội của địa phương. Chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều", ông Đan bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Xuyên cũng đề nghị gia đình sẽ sử dụng số tiền bạn đọc ủng hộ một cách hợp lý để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người.

Như Dân trí đã đưa tin, chị Thái Thị Nguyệt là con út trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không may mắn như người khác, chị Nguyệt bị mù lòa bẩm sinh từ lúc lọt lòng mẹ. Lúc trẻ, chị còn có cha mẹ, các anh chị để nương nhờ.

Hơn 340 triệu đồng đến với người mẹ mù lòa cùng 2 con thơ - 3

Gia cảnh khó khăn song Hoàng Anh và em trai Bá Sơn luôn chăm ngoan, học giỏi (Ảnh: Dương Nguyên).

Thời gian sau, cha mẹ mất đi, anh chị em lần lượt lập gia đình, nay đều lớn tuổi, chị Nguyệt sống bơ vơ trong căn nhà dột nát.

Năm 1989, chị Nguyệt được người chị Thái Thị Duyệt (SN 1965, con thứ 4 trong gia đình) đón về ở cùng. Có tiếng sống ở thị trấn nhưng hoàn cảnh của bà Duyệt cũng vô vàn khó khăn.

Về phần chị Nguyệt, người phụ nữ khiếm thị luôn sống trong mặc cảm khi lo sợ sẽ mãi là gánh nặng cho anh chị. Bởi, tuổi của ba người ngày càng lớn, sức khỏe dần yếu đi.

Sau đó, chị Nguyệt quyết định ngỏ ý với một người đàn ông xa lạ về việc hợp tác để có con nuôi nấng. Cứ thế, lần lượt vào các năm 2010 và 2012, hai bé Hoàng Anh, Bá Sơn chào đời.

Bà Duyệt hiếm muộn nên chăm sóc hai cháu từ nhỏ như các con của mình. Từ khi đến trường đi học, cháu gái Hoàng Anh 3 lần bị tai nạn. Nặng nhất là 2 lần phải phẫu thuật tay và chân. Thời gian qua, bà Duyệt phải vay mượn khắp nơi để có tiền nuôi em gái và đưa cháu đi bệnh viện điều trị.