1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia Lai:

Hơn 300 triệu đồng đến với vợ chồng nuôi 3 người con bị xương thủy tinh

Phạm Hoàng

(Dân trí) - 3 người con đều bị bệnh xương thủy tinh, anh Phan Cu đã chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không lo đủ tiền viện phí. Bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp gia đình anh Phan Cu hơn 300 triệu đồng.

Ngày 17/6, phóng viên Dân trí cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê tổ chức trao số tiền 118.327.500 đồng bạn đọc giúp gia đình anh Phan Cu ở huyện Chư Sê (Gia Lai).

Hơn 300 triệu đồng đến với vợ chồng nuôi 3 người con bị xương thủy tinh - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê trao số tiền hơn 118 triệu đồng bạn đọc ủng hộ gia đình anh Phan Cu (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước đó, Dân trí đã có bài báo "3 con bị xương thủy tinh, bố muốn mua hộp sữa cho con cũng... đắn đo" phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Phan Cu.

Vợ chồng anh Phan Cu có 3 người con đều bị bệnh xương thủy tinh. Căn bệnh hiểm nghèo khiến những người con của anh thường xuyên nhập viện điều trị, kinh tế gia đình kiệt quệ.

Anh Cu phải chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không đủ tiền đóng viện phí cho các con. Nhiều lúc, anh Cu mong muốn mua một hộp sữa cho các con cũng không đủ tiền.

Hơn 300 triệu đồng đến với vợ chồng nuôi 3 người con bị xương thủy tinh - 2

Ba người con của anh Cu và chị Thảo đều bị bệnh xương thủy tinh (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thấu hiểu và chia sẻ với sự khó khăn của gia đình anh Cu, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 118 triệu đồng thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Ngoài ra, bạn đọc còn gửi trực tiếp ủng hộ gia đình anh hơn 185 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình nhận hỗ trợ trong thời gian qua là hơn 300 triệu đồng.

Sự giúp đỡ của bạn đọc đã biến giấc mơ của gia đình anh Cu và chị Thảo thành hiện thực. Với số tiền này, gia đình đã xây dựng được một căn nhà nhỏ rộng 60m2, trước mùa mưa bão đang đến gần. Đồng thời, gia đình cũng đã mua một số bò, dê để phát triển kinh tế. 

Chị Thảo, vợ anh Phan Cu, chia sẻ: "Đến bây giờ tôi vẫn còn xúc động trước những tình cảm mà bạn đọc báo Dân trí quan tâm gia đình. Tôi không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí. Gia đình hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích để phát triển kinh tế và chăm lo cho các con ăn học, chạy chữa bệnh hiểm nghèo".

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê - cho biết: "Gia đình anh Phan Cu thuộc trong diện hộ gia đình có người thân bị nhiễm chất độc da cam, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi bài báo đăng tải, hộ gia đình đã nhận được nhiều sự động viên, khích lệ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã có tấm lòng vàng chia sẻ khó khăn với gia đình anh Phan Cu".