1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đồng đến với người đàn ông bị cắt cụt chân sau vụ nổ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả Báo Dân trí đã quyên góp, ủng hộ gia đình anh Kỳ - nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng tại gara ô tô ở Nghệ An số tiền hơn 308 triệu đồng.

Đại diện Báo Dân trí vừa đến thăm và trao số tiền 73.813.500 đồng bạn đọc ủng hộ gia đình anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi, trú thôn 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngày 2/4, nhân vật trong bài viết "Chồng bị cắt chân sau vụ nổ gara ô tô, thai phụ mắc bệnh ung thư cầu cứu". Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Kỳ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí. 

Hơn 300 triệu đồng đến với người đàn ông bị cắt cụt chân sau vụ nổ - 1

Phóng viên Báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ đến chị Nhị.

Ngoài số tiền trên, độc giả hảo tâm còn chuyển trực tiếp về tài khoản cá nhân của chị Hồ Thị Nhị (32 tuổi, vợ anh Kỳ) số tiền 234.856.500 đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Kỳ nhận được là gần 310 triệu đồng.

Đây là điều kiện giúp anh Kỳ có cơ hội điều trị cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Đón nhận tấm lòng của độc giả hảo tâm, chị Nhị xúc động chia sẻ: "Trong lúc chồng tôi gặp nạn, không tiền cứu chữa, lại nhận được sự quan tâm sâu sắc của độc giả hảo tâm. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Đây là động lực lớn để chồng tôi vượt qua khó khăn, cố gắng điều trị để sớm phục hồi sức khỏe, trở về nhà".

Hơn 300 triệu đồng đến với người đàn ông bị cắt cụt chân sau vụ nổ - 2

Chị Nhị dù đang mang thai, mắc ung thư tuyến giáp vẫn cố gắng chăm sóc chồng tại bệnh viện.

Cũng theo chị Nhị, vì sức khỏe yếu, chân còn lại của anh Kỳ dù đã được phẫu thuật nhưng đang bị đe dọa vì nhiễm trùng nặng. Hiện tại, anh Kỳ đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

"Chân trái của chồng tôi bị cắt cụt quá gối rồi. Bác sĩ nói chân anh ấy bị nhiễm trùng nặng, hiện đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước được điều gì. 2 ngày trước, nhận thấy tình hình không chút tiến triển nên gia đình đã xin chuyển anh Kỳ ra Bệnh viện Việt Đức điều trị, hi vọng giữ được cái chân còn lại để sau này bớt khổ.

Chồng nằm viện xa nhà, tôi bụng mang dạ chửa, bệnh tật, còn cả đàn con nhỏ, không thể theo chồng ra Hà Nội nên đành trông chờ 2 bên nội ngoại chăm sóc cho anh ấy", chị Nhị chia sẻ thêm.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 2/4, tại gara ô tô L.H. (xóm 12, xã Quỳnh Tân) khiến 2 người tử vong, anh Kỳ và 3 cháu nhỏ bị thương nặng.

Áp lực của vụ nổ khiến anh Kỳ bị dập nát 2 chân. Chân trái phải cắt cụt lên quá gối vì không còn khả năng phục hồi. Chân phải dù được phẫu thuật nhưng đến nay vẫn nhiễm trùng nặng, hoại tử. 

Gia đình anh Kỳ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người vợ mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã 6 năm lại đang mang thai đứa con thứ 4 được 5 tháng. 3 đứa con của anh chị còn nhỏ dại (cháu lớn nhất 11 tuổi, cháu nhỏ vừa lên 3 tuổi). Anh Kỳ là chỗ dựa và cũng là lao động duy nhất trong gia đình nhưng lại không có việc làm ổn định.

Trước khi vụ việc xảy ra, anh H. (chủ gara ô tô và cũng là nạn nhân tử vong của vụ nổ) vừa đi phẫu thuật về, không làm được việc nặng nên thuê anh Kỳ sang phụ giúp. Thế nhưng, anh Kỳ vừa làm chưa đầy một tháng thì tai họa ập đến...