1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 150 triệu đồng đến người mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của 3 mẹ con chị Thuận, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 150 triệu đồng.

Ngày 22/4, phóng viên Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 48.675.383 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (44 tuổi, trú xóm Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Cũng thông qua Báo Dân trí, độc giả hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp đến tài khoản cá nhân của chị Thuận số tiền 95.480.000 đồng.

Gần 150 triệu đồng đến người mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái - 1

Phóng viên Dân trí trao quà đến gia đình chị Thuận.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà gia đình chị Thuận được độc giả Dân trí ủng hộ là 144.155.383 đồng. Với số tiền này, chị Thuận và 2 con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được cứu chữa.

Chị Thuận là nhân vật có hoàn cảnh bi đát trong bài viết "Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo".

Vợ chồng chị Thuận sinh được 3 con, cháu lớn là Cao Thị Mỹ Nhung (14 tuổi) mắc bệnh suy tuyến yên, cơ thể suy nhược, thường xuyên ốm vặt. Con út mới 7 tháng tuổi đã phải gánh chịu bất hạnh vì bị u máu. Bản thân chị Thuận cũng đang mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Chị Thuận kể, mang thai đứa thứ 3 vừa 5 tháng thì chị được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Đến tháng thứ 7, căn bệnh biến chứng, chị phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ bị đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Bé Cao Thị Quỳnh Như chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,1kg lại mắc bệnh u máu.

Ôm con nằm viện để giành giật sự sống cùng nỗi lo tiền bạc khiến chị Thuận không có thời gian để chăm lo sức khỏe bản thân. 4 tháng trước, khi căn bệnh suy thận chuyển qua giai đoạn cuối, không còn sức để lo cho con, mẹ con chị đành ôm nhau về nhà chấp nhận số phận.

Hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống chỉ phụ thuộc vào hơn một sào ruộng, vợ con ốm đau, bệnh tật nên anh Cao Ngọc (50 tuổi, chồng chị Thuận) là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, thuê đánh cá, anh đều nhận làm. Thế nhưng, bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám khiến người đàn ông này lâm vào cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất.

Gần 150 triệu đồng đến người mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái - 2

Vợ chồng chị Thuận sinh được 3 con, thì hai con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Căn bệnh biến chứng khiến mắt trái của chị Thuận bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ còn thấy khoảng 50% ánh sáng. Ngoài ra, chị còn bị suy tim, cơ thể phù nề, đi lại khó khăn.

Nhiều tháng nay, bé Như không có tiền để tiếp tục nhập viện điều trị. Đã 7 tháng tuổi nhưng bé chỉ nặng 5kg, ngày đêm gào khóc vì bệnh tật hành hạ, khát sữa. Chị Thuận bất lực cầu xin sự sống cho 2 con nhỏ.

Bài viết về hoàn cảnh mẹ con chị Thuận sau khi được đăng tải nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả trong và ngoài nước. Với số tiền nhận được, mẹ con chị Thuận có thêm cơ hội điều trị, giành lại sự sống.

"Trong lúc bệnh tật bủa vây, khốn khó, gia đình tôi lại nhận được sự quan tâm, sẻ chia của mọi người. Tôi không biết nói gì hơn, xin cúi đầu cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Báo Dân trí, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ. Giờ đây tôi đã có tiền nhập viện chạy thận, duy trì sự sống. 2 con của tôi được tái khám, lấy thuốc về điều trị. Chỉ mong bệnh tật nhanh chóng tiêu tan để gia đình tôi có những tháng ngày được sống bình an, vui vẻ", chị Thuận chia sẻ.