1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 160 triệu đồng đến với người đàn ông từng nén đau không dám phẫu thuật

Thúy Diễm

(Dân trí) - Nhận hơn 160 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, người đàn ông nghèo không giấu được niềm hạnh phúc khi từ nay đã có tiền để phẫu thuật chân và lo cho con cái ăn học.

Ngày 27/9, phóng viên báo Dân trí cùng đại diện UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đã đến thăm hỏi anh Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi) và trao số tiền 162.078.220 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Anh Hùng cho biết, sau khi hoàn cảnh của anh được đăng tải lên báo Dân trí, anh đã nhận được rất nhiều sự động viên và hỗ trợ của bạn đọc.

Hơn 160 triệu đồng đến với người đàn ông từng nén đau không dám phẫu thuật - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền thị trấn Quảng Phú trao số tiền 162.078.220 đồng của bạn đọc báo đến gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Tôi từng lâm vào cảnh bế tắc cùng cực khi bản thân bệnh tật, không có chi phí nào để phẫu thuật, các con nhỏ có nguy cơ thất học. Nay nhận tin vui được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ số tiền rất lớn, tôi mừng đến mức cứ ngỡ là mình đang mơ", anh Hùng chia sẻ.

Theo anh Hùng, với số tiền được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, sắp tới anh sẽ phẫu thuật chân để có thể đi lại và dành tiền lo cho các con ăn học.

"Sau khi tôi mắc bệnh, con trai đầu dù còn nhỏ tuổi đã phải bỏ dở việc học, đi làm để có chi phí lo cho gia đình, đó là điều tôi rất trăn trở. Sau này phẫu thuật, phục hồi sức khỏe, tôi sẽ cố gắng đi làm để các con được ăn học đến nơi đến chốn. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã rộng lòng giúp đỡ gia đình tôi", anh Hùng chia sẻ.

Hơn 160 triệu đồng đến với người đàn ông từng nén đau không dám phẫu thuật - 2

Anh Hùng từng lâm vào cảnh bế tắc khi bệnh tật bủa vây, các con nhỏ có nguy cơ phải bỏ học từ sớm (Ảnh: Thúy Diễm).

Anh Hùng là nhân vật trong bài viết "Vợ bỏ đi, ông bố đơn thân không dám phẫu thuật, dành tiền nuôi 3 con" đăng trên báo Dân trí ngày 3/9.

15 năm trước, anh Hùng cùng vợ kết hôn, sau đó, cả hai có với nhau 3 người con. Đến năm 2020, vợ anh Hùng bỏ đi, sau đó 2 vợ chồng ly hôn, anh Hùng đi làm thợ hồ để nuôi các con.

Đầu năm 2024, anh Hùng nhận thấy sức khỏe của bản thân có nhiều bất thường, cơ thể mệt mỏi, đau nhức, đi đứng khó khăn.

Đi khám, anh được bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống thắt lưng, vỡ chỏm xương đùi trái, thoái hóa chỏm xương đùi phải, hẹp khe khớp háng phải, bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim thầm lặng, gan xơ hóa.

Với hàng loạt chứng bệnh, trước mắt bác sĩ chỉ định người đàn ông phải thay hai khớp háng mới có thể đi đứng, vận động được. Số tiền phẫu thuật khoảng 50 triệu đồng, chưa kể các chi phí thuốc men để điều trị. Gia đình nghèo khó, anh không dám mơ đến việc phẫu thuật mà để dành tiền để nuôi các con.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải lên báo Dân trí, bạn đọc báo đã chung tay hỗ trợ giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quảng Phú, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã nhanh chóng giúp đỡ anh Hùng có chi phí phẫu thuật bệnh.

Đồng thời, ông Cường bày tỏ mong muốn báo Dân trí sẽ tiếp tục sẻ chia, hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn khác trên địa bàn, giúp họ có tương lai tốt đẹp hơn.