1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5228

Hơn 137 triệu đồng đến với người mẹ dị tật nuôi con bệnh tim

Dương Nguyên

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ hơn 137 triệu đồng để mẹ con nam sinh Mạnh Đức Đạt vượt qua khó khăn, có kinh phí điều trị bệnh.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy, UBND phường Bắc Hồng vừa tới thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền 58.641.134 đồng tới mẹ con nam sinh Mạnh Đức Đạt ở tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Đây là số tiền của bạn đọc giúp đỡ gia đình em Đạt thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình em Đạt.

Song song với đó, bạn đọc gửi trực tiếp về tài khoản của bà Mạnh Thị Dần (56 tuổi) số tiền hơn 78,5 triệu đồng. Như vậy, đến nay, bạn đọc đã giúp đỡ bà Dần và con trai số tiền hơn 137 triệu đồng.

Hơn 137 triệu đồng đến với người mẹ dị tật nuôi con bệnh tim - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Thị ủy Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng và các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, trao quà bạn đọc tới gia đình nam sinh Mạnh Đức Đạt (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đón nhận số tiền của bạn đọc, nam sinh Đạt xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

"Sau khi bài viết của báo đăng tải, ngoài món quà của bạn đọc, em và mẹ nhận được rất nhiều lời động viên. Đó là sự đồng hành để mẹ con em vượt qua khó khăn và cũng là động lực lớn để em yên tâm điều trị bệnh.

Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể từ tổ dân phố, phường đến thị xã đã luôn yêu thương, giúp đỡ mẹ con em", Đạt bày tỏ.

Ông Lê Thành Đông, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh chia sẻ: "Báo Dân trí như tên gọi từ khi thành lập đã rất nhân văn, trí tuệ, nhân đạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội và các nhiệm vụ chính trị chung của cả nước cũng như riêng địa bàn Hà Tĩnh.

Và hôm nay, một gia đình là công dân của thị xã Hồng Lĩnh được đón nhận tình cảm trân quý, món quà lớn của tập thể, phóng viên báo và bạn đọc".

Thay mặt cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, phóng viên và độc giả của báo Dân trí.

Hơn 137 triệu đồng đến với người mẹ dị tật nuôi con bệnh tim - 2

Căn nhà của 2 mẹ con em Đạt (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Đông mong rằng thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục được đón nhận tình cảm, sự đồng hành của báo Dân trí trong công tác về chính trị, xã hội cũng như hoạt động an sinh, nhân ái.

Nam sinh Mạnh Đức Đạt cùng mẹ Mạnh Thị Dần là nhân vật trong bài viết Người mẹ dị tật nhặt ve chai, lo lắng vì không đủ tiền chữa bệnh cho con.

Đạt, 17 tuổi, vừa học xong lớp 11 tại một trường nghề. Nam sinh không có bố, sống cùng mẹ dị tật trong căn nhà cấp bốn rộng hơn 50m2 ở tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng.

Đầu năm 2024, Đạt sức khỏe yếu, nhiều lần choáng váng, ngất lịm ngay trên bàn. Các bác sĩ sau đó kết luận Đạt mắc phải căn bệnh ngoại tâm thu thất làm rối loạn nhịp tim.

Từ ngày bị mắc bệnh tim, Đạt bị ảnh hưởng việc học do thường xuyên phải ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Mỗi lần Đạt đi bệnh viện là bà Dần áp lực, bởi tiền không có, chạy vạy khắp nơi vay được vài triệu đồng làm chi phí cho con thăm khám.