1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

"Hai chị em cả tuần chia nhau 1kg gạo" được bạn đọc giúp hơn 370 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh "2 chị em đói khổ, cả tuần chia nhau 1kg gạo", bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, chung tay giúp đỡ các em hàng trăm triệu đồng.

Phóng viên Dân trí vừa cùng lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi và ban, ngành địa phương đã trao 242.580.215 đồng đến hoàn cảnh "Cha mẹ bỏ nhau, 2 chị em đói khổ, cả tuần chia nhau 1kg gạo", tại xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đây là số tiền bạn đọc thông qua Chương trình nhân ái của báo Dân trí giúp đỡ 2 chị em Hồ Thúy Vy (14 tuổi) và Hồ Anh Minh (11 tuổi), được kết chuyển trong tuần 5 tháng 9.

Hai chị em cả tuần chia nhau 1kg gạo được bạn đọc giúp hơn 370 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi và ban, ngành, địa phương trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 chị em cháu Hồ Thúy Vy (Ảnh: TG).

Ngoài ra, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp cho 2 chị em cháu Vy hơn 132 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 20 ngày kể từ khi được đăng tải trên báo Dân trí, hoàn cảnh khó khăn này được bạn đọc giúp đỡ trên 370 triệu đồng.

Lần đầu tiên nhận số tiền lớn, 2 chị em cháu Vy cho biết rất bất ngờ và thật sự xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc Dân trí và cộng đồng hảo tâm. "Chị em con xin được cảm ơn các bác, các cô, những nhà hảo tâm gần xa đã giúp 2 chị em con trong lúc khó khăn", cháu Vy bày tỏ.

Ông Tào Thanh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi chia sẻ, đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có sự ủng hộ rất lớn của bạn đọc Dân trí.

"Chỉ trong khoảng 20 ngày, 2 chị em cháu Vy đã nhận được hàng trăm triệu đồng, cho thấy các cháu nhận sự cảm thương từ biết bao tấm lòng quý báu của bạn đọc Dân trí", ông Điền nói và gửi lời tri ân đến bạn đọc đã quan tâm 2 cháu.

Gần 10 năm qua, 2 chị em Thúy Vy và Anh Minh không còn tình thương của cha mẹ. Lúc Vy 6 tuổi, em trai 3 tuổi, cha mẹ đã bỏ nhau. Hai chị em sống với người dì trong cảnh khốn khó.

Hai năm trước, dì lấy chồng, có gia đình riêng ở tận Cà Mau. Từ đó, chị em Vy nương tựa nhau sống trong căn nhà tình nghĩa của ông ngoại (thương binh 4/4, đã mất) để lại. Căn nhà xây từ 12 năm trước nay cũng đã xuống cấp, hư hỏng.

Ngoài sự thương tình của bà con, lối xóm và vận động từ địa phương, 2 chị em cháu Vy vừa đi học, vừa đi bắt ốc bán lấy tiền mua gạo, mì gói sống qua ngày. Khi cái ăn còn chưa đủ thì tương lai của 2 chị em cháu Vy (đang học lớp 9 và lớp 6) cũng mịt mờ phía trước.

Hai chị em cả tuần chia nhau 1kg gạo được bạn đọc giúp hơn 370 triệu đồng - 2

Nhân viên ngân hàng làm thủ tục gửi tiết kiệm cho 2 chị em cháu Thúy Vy (Ảnh: HH).

Trực tiếp cùng phóng viên đến nhà trao tiền của bạn đọc Dân trí, ông Trần Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Lợi đề nghị xã và ban, ngành huyện quan tâm sát sao đến hoàn cảnh này.

Các cháu chưa trưởng thành, chưa đủ tuổi lao động, trong khi cuộc sống khó khăn nên từ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, đoàn thể địa phương cần tìm giải pháp tốt nhất để các cháu có cuộc sống ổn định, an tâm học tập.

Ông Ân yêu cầu, trước mắt lãnh đạo xã phải phối hợp với gia đình bảo quản kỹ số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ. Số tiền này chỉ được sử dụng vào những việc cần thiết, cấp bách nhất cho các cháu.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hưng A, qua thực tế cuộc sống của 2 chị em cháu Vy hiện nay, dự tính dùng một phần tiền để sữa chữa lại căn nhà cho 2 cháu ở chắc chắn. Số tiền còn lại gửi ngân hàng làm sổ tiết kiệm lâu dài, góp phần chăm lo cho các cháu sau này.

Thay mặt địa phương và gia đình, ông Nguyễn Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hưng A, bày tỏ lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ 2 chị em cháu Vy, tạo điều kiện cho các cháu có tương lai tốt đẹp hơn.