1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Thuận:

Gần 61 triệu đồng đến với gia đình bé Lê Mộng Thùy Dương

(Dân trí) - Vừa qua, quỹ Nhân Ái báo Dân Trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Lê Quý Thích (cha bé Lê Mộng Thùy Dương) 60.980.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Lê Mộng Thùy Dương trong tuần 5 tháng 9 và tuần 1 tháng 10.

 


Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đại diện trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ đến gia đình anh Thích

Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đại diện trao số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ đến gia đình anh Thích

Hoàn cảnh gia đình bé Lê Mộng Thùy Dương đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Con chỉ mong cha có thuốc uống, mẹ không bị người ta đánh, chửi” . Mọi sự vất vả của gia đình của gia đình anh Lê Quý Thích bắt đầu từ ngày 26/4/2009, khi anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về.

Sau 2 năm điều trị, anh tai qua nạn khỏi nhưng cơ năng hầu như mất hết, tay chân yếu ớt và luôn run lẩy bẩy, không làm được gì, đi lại cũng khó khăn. Vết thương của anh dù chữa lành nhưng để lại di chứng quá lớn. Anh phải uống thuốc duy trì hàng ngày để giảm đau và an thần với chi phí gần 100 ngàn đồng/ngày.

Trong những ngày khó khăn nhất của gia đình, bé Thùy Dương lại ra đời. Từ lúc mới lọt lòng, Thùy Dương đã phải theo mẹ đi khắp xã để bán vé số, rửa chén thuê, phụ quán nước… 6 năm trời khổ cực, nay Thùy Dương đã vào lớp 1. Ban ngày theo mẹ đi làm, Thùy Dương chỉ có thể học ban đêm. Cả nhà ở nhờ trong chòi rẫy bên suối, không có cả ánh đèn điện, em phải học bên chiếc đèn dầu tù mù…

Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của bé Thùy Dương đã đỡ vất vả hơn, nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt đen nhẻm
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cuộc sống của bé Thùy Dương đã đỡ vất vả hơn, nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt đen nhẻm

Sau khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Thùy Dương được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình. Chị Dương Thị Vốn, mẹ bé Thùy Dương, cho biết: “Có nhiều cô chú đến giúp đỡ gia đình em. Người cho tiền, người cho gạo nên giờ hoàn cảnh nhà em đỡ hơn rất nhiều, không phải lo cơm gạo cho cả nhà, không phải sợ thiếu thuốc cho chồng em…”.

Chị cũng đã ghi lại nhiều nhà hảo tâm nhiều lần giúp đỡ gia đình mình như: chùa Phan Thiết giúp 5.250.000 đồng, bà Phùng Thị Mỹ Hạnh (quận 10, TPHCM) giúp 400.000 đồng, một bạn đọc giấu tên gửi từ Mỹ về hỗ trợ 100 USD, nhóm bạn Đỗ Quỳnh Như giúp 4.400.000 đồng, bạn đọc Phương Nhật giúp 2.000.000 đồng, nhóm cầu lông Dã Quỳ giúp 1.000.000 đồng, bạn đọc Nguyễn Thị Anh Vân (Ba Đình, Hà Nội) giúp 1.500.000 đồng… Chị bảo: “Em muốn ghi lại để tri ân những cô chú đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn nhất!”.

Ngày 29/10, quỹ Nhân Ái báo Dân Trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình anh Lê Quý Thích 60.980.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình bé Lê Mộng Thùy Dương trong tuần 5 tháng 9 (28.670.000 đồng) và tuần 1 tháng 10 (32.310.000 đồng).

Số tiền này được chị Vốn dành để mua nhà cho gia đình có nơi che mưa, che nắng
Số tiền này được chị Vốn dành để mua nhà cho gia đình có nơi che mưa, che nắng

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân Trí, chị Vốn xúc động cảm ơn: “Nhờ có các cô bác, anh chị mà em mới có ngày hôm nay. Em có tiền để lo cho chồng, cho con, không sợ đói cơm khát nước, không sợ thiếu thuốc thang cho chồng…”.

Bà Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết: “Hộ nhà chị Vốn thuộc diện hộ nghèo của xã, xã cũng đã dành hết các khoản chính sách có thể hỗ trợ cho nhà chị Vốn. Nhưng vì quá khó khăn, xã cũng không thể giúp hết được. Nay được sự quan tâm của báo Dân Trí mà nhà chị Vốn thoát cảnh ngặt nghèo, chính quyền địa phương hết sức cảm ơn sự quan tâm của báo đối với nhân dân trên địa bàn xã nhà!”.

Về số tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình chị Vốn, ngoài một phần dùng để trả nợ chị Vốn vay, xã đã bàn bạc cùng gia đình chị Vốn và tính đến phương án mua cho gia đình chị 1 căn nhà trong địa bàn xã. Hiện gia đình chị Vốn đã tìm được 1 căn nhà cần bán với giá 80 triệu đồng. Việc làm giấy tờ và hoàn thiện nhà sẽ do chính quyền xã Nghị Đức hỗ trợ cho gia đình chị.

Hai mẹ con bé Dương cùng nhau đi xem căn nhà mà xã và gia đình chị Vốn dự định mua cho gia đình chị
Hai mẹ con bé Dương cùng nhau đi xem căn nhà mà xã và gia đình chị Vốn dự định mua cho gia đình chị

Bà Bích cho biết: “Nhà chị Vốn đang ở nhờ không có cả nhà vệ sinh. Muốn tắm rửa hay tiêu tiểu đều phải ra suối. Chồng Vốn bị vậy cũng không xuống suối đi vệ sinh được, có khi cả tháng không tắm, còn đi tiêu thì đều đi ra bên hông nhà. Khi nào có khách thì chị Vốn đều phải vội vàng đi dọn dẹp mới dám đón khách vào nhà. Cho nên việc tìm cho gia đình chị Vốn một chỗ an cư là rất cần thiết!”.

Chị Vốn tâm sự: “Cả nhà em đang ở nhờ trong 1 căn nhà nhỏ bên bờ suối, không có gì cả, chỉ đủ đặt tấm giường. Mùa mưa thì nước dột khắp nhà, nước suối lại dâng cao nên em cũng lo cho chồng em hay con em lỡ chân té xuống suối. Giờ nghe mọi người giúp em mua nhà, cả nhà em mừng lắm. Chỉ cần có cái nhà là em yên tâm, chẳng còn lo gì. Còn ăn uống hàng ngày thì em có sức, sẽ làm ra tiền lo cho cả nhà, lo cho con em ăn học. Nó được đi học thì sau này không lo nghèo đói nữa!”.

Tùng Nguyên
(tungdantri@gmail.com)

Gần 61 triệu đồng đến với gia đình bé Lê Mộng Thùy Dương - 5