1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5282

Gần 120 triệu đồng đến với người phụ nữ nằm liệt lại phát hiện ung thư

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh bà Lê Thị Yến bị tai nạn liệt nửa người lại mắc bệnh ung thư vú, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 120 triệu đồng, giúp bà có kinh phí tiếp tục điều trị.

Gần 120 triệu đồng đến với người phụ nữ nằm liệt mắc ung thư vú

Ngày 25/9, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thăm và trao số tiền 118.788.050 đồng đến gia đình bệnh nhân Lê Thị Yến (SN 1968, trú tại Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Yến qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Việt Anh (SN 1994, con gái bà Yến) xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các bạn đọc, Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

"Gia đình em xin gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương, báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm. Sự giúp đỡ của quý bạn đọc đã tiếp thêm động lực, hy vọng cho gia đình em vượt qua khó khăn", chị Việt Anh nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bà Yến, bác sĩ Trương Tố Quyên, phụ trách phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cho biết, nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, sức khỏe của bệnh nhân Yến có phần tiến triển tốt hơn.

Gần 120 triệu đồng đến với người phụ nữ nằm liệt lại phát hiện ung thư - 1

Chị Nguyễn Việt Anh (con gái bệnh nhân Lê Thị Yến) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận tấm lòng bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Tuy nhiên việc chữa trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài, hiện bà Yến đã được chuyển tới Bệnh viện K tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư vú, nên rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ.

Bà Lê Thị Yến là hoàn cảnh trong bài viết đăng tải trên báo Dân trí "Người phụ nữ gặp nạn đến bán thân bất toại, lại thêm bệnh ung thư".

Khi đứa con gái lớn Nguyễn Việt Anh (SN 1994) thi đỗ đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để con không lỡ "ước mơ giảng đường", bà Yến đành nhờ bà con họ hàng chăm sóc mẹ chồng đau yếu, đồng thời gửi gắm người chồng khờ khạo cùng đứa con gái 12 tuổi để ra Hà Nội tìm kiếm việc làm…

Hàng chục năm trời, từ sáng sớm đến nửa đêm người phụ nữ lam lũ, len lỏi khắp các con phố, mò mẫm mọi ngóc ngách của thủ đô để nhặt phế liệu. Nhiều khi lên giường mà bụng đói cồn cào không ngủ được, có ngày bà Yến chỉ dám ăn một bữa, người phụ nữ nghèo chắt bóp từng đồng lẻ gửi về quê phụng dưỡng mẹ già và nuôi con ăn học.

Gần 120 triệu đồng đến với người phụ nữ nằm liệt lại phát hiện ung thư - 2

Bà Yến gặp nạn "thập tử nhất sinh" đúng ngày con gái út nhận bằng tốt nghiệp đại học (Ảnh: Hương Hồng).

Thời gian thấm thoát trôi, đứa con gái lớn tốt nghiệp đại học, những tưởng bà Yến bớt bươn trải. Nhưng, thời điểm này cũng là lúc đứa con gái thứ 2 Nguyễn Khánh Huyền (SN 2001) vào đại học. Một lần nữa, người mẹ lại gồng mình lên để lo cho con.

Ngày con gái út nhận bằng đại học, bà Yến bất ngờ gặp tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương nghiêm trọng. Trong khi đang chữa trị các chấn thương, bà Yến phát hiện mắc ung thư vú.