1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ tôi yên tâm chăm sóc chồng và trả nợ”

(Dân trí) - Đó là tâm sự của bà Đinh Thị Tuấn - Người đàn bà chăm chồng liệt giường đã phải vay mượn tiền khắp nơi để rồi ôm món nợ “khủng”. Sau khi hoàn cảnh của bà được chuyên mục Nhân ái báo Dân trí đăng tải, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 63 triệu đồng để vượt qua khó khăn.

Ngày 31/7, PV Dân trí đã đến tận nhà bà Đinh Thị Tuấn (thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để trao số tiền 6.350.000 đồng. Đây là số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ bà Tuấn chữa bệnh cho chồng.

Trao tiền nhân ái đến bà Tuấn

Đại diện lãnh đạo xã Tam Đại trao tiền của bạn đọc Dân trí đến bà Tuấn

Trời chiều đổ mưa dông lớn, đường về nhà bà Tuấn phải len lỏi trong con xóm nhỏ đầy bùn lầy, trơn trượt. Bà cho biết, mình mới đưa chồng từ bệnh viện về cách đây hai ngày do chồng bà đã đỡ sốt.

Hiện sức khỏe chồng bà cũng chưa tiến triển gì nhiều, vẫn sống đời sống thực vật một chỗ. Khi đến giờ thì bà đút cho chồng ăn, uống, mọi sinh hoạt của chồng đều 1 tay bà lo liệu, vất vả trăm bề. Vì chăm chồng bệnh tật nên bà không thể làm việc gì để kiếm ra tiền lo cho gia đình.

Tuy vất vả, cực khổ với bệnh tật của chồng, được bạn đọc Dân trí và các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ bà Tuấn cũng phần nào nguôi ngoai bớt nỗi khổ.

Bà Tuấn cho hay, khi Báo Dân trí viết về hoàn cảnh của bà, nhiều bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ qua điện thoại. Qua đó, bạn đọc cũng hỗ trợ trực tiếp đến bà Tuấn với số tiền gần 30 triệu đồng.

Bà Tuấn chia sẻ: “Số tiền các mạnh thường quân giúp đỡ, tôi sẽ dành một ít để chữa bệnh cho chồng, một ít để trả nợ và lo cho con ăn học. Nhờ hỗ trợ của các nhà hảo tâm mà tôi yên tâm chữa bệnh cho chồng”.

Bà Tuấn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ bà trong lúc khó khăn. Đó là tấm lòng nhân ái của bạn đọc dành cho bà mà bà sẽ nhớ mãi.

C.Bính