1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5467

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng

Hương Hồng

(Dân trí) - Bán đến cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi nhưng gia đình anh Toại cũng không thể lo nổi 450 triệu đồng điều trị và phẫu thuật tim. Bất lực, người đàn ông 47 tuổi ngậm ngùi xin xuất viện.

Người đàn ông 47 tuổi bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, nằng nặc xin xuất viện ngày cận Tết

Khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ cận kề, phóng viên Dân trí nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai về một bệnh nhân nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng - 1

Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, người đàn ông 47 tuổi nguy kịch tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai), anh Nguyễn Hữu Toại (SN 1978, trú tại Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) nằm bất động, ánh mắt đờ đẫn buồn thảm. Chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cẳng tay nổi đầy gân xanh của người đàn ông 47 tuổi.

Nói với chúng tôi, giọng anh Toại ngắt quãng: "Mấy ngày nay em nghe được bác sĩ nói bệnh của em sắp tới phải cần đến 450 triệu đồng để chữa trị. Nhà em hoàn cảnh khó khăn không thể có được số tiền lớn đến thế. Em đã xin các bác sĩ cho em xuất viện, mai là Tết rồi, về nhà còn được gặp bố mẹ già và các con".

Mắt đỏ hoe, chị Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1982, vợ anh Toại) ngồi ngay bên cạnh chồng, gương mặt lộ rõ sự lo lắng tột độ và cả sự bế tắc đến cùng cực. Đưa cánh tay ngang mặt lau nước mắt, người vợ thuần nông bật khóc nức nở:

"Anh ấy cứ nằng nặc xin về. Bác sĩ bảo, nếu về thì khó mà qua khỏi. Em bây giờ lòng dạ rối bời, không biết phải làm thế nào".

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng - 2

Không có BHYT, gia đình anh Toại chật vật xoay xở để trả toàn bộ chi phí chữa trị hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Khi cảm xúc dần lắng xuống, chị Lan thổn thức kể, vợ chồng chỉ làm nông nghiệp. Bao năm nay, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình 7 nhân khẩu và tiền học của các con, chủ yếu trông chờ vào mấy sào ruộng được chia khi xây dựng gia đình và tiền công làm thuê, làm mướn của chị.

Chị Lan chia sẻ, vốn sức yếu nên anh Toại không làm được việc nặng, nhất là từ sau ca mổ sỏi thận 20 năm trước, anh hầu như chỉ loanh quanh làm việc nhà. Năm 2013, anh Toại lại bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng, phải phẫu thuật và nằm viện cả năm trời. Hơn 10 năm qua, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ.

Bán đến cả cân thóc cuối cùng, người vợ thuần nông cũng không thể lo đủ viện phí cho chồng

Chị Lan kể, gia đình chị ở cùng và chăm sóc bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Giữa năm 2023, bố chồng chị bị tai biến liệt nửa người, thường xuyên phải có người phục vụ…

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng - 3

Ở quê, anh Toại có bố mẹ già đau ốm và 2 con nhỏ đang đi học (Ảnh: Hương Hồng).

Cũng bởi cuộc sống quá khó khăn, con trai lớn (SN 2003) của chị Lan phải sớm nghỉ học, đi làm để phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em và chăm sóc ông bà nội già yếu.

Cuộc sống của gia đình chị Lan vốn dĩ đã vô cùng chật vật, nhưng khó khăn, biến cố vẫn chưa dừng lại. Đầu năm nay, tai họa lại một lần nữa ập đến với người đàn ông trụ cột trong nhà, đẩy gia đình lâm vào cơn bĩ cực.

"Anh ấy bất ngờ bị bệnh nặng, có con bò giống để dành làm vốn cũng phải bán rồi, bán hết cả thóc, vay mượn khắp nơi được hơn 100 triệu đồng nữa, giờ cũng đã hết sạch…", chị Lan ôm mặt, buông mình ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo trong sự tuyệt vọng.

Bác sĩ Lê Thị Ba, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại cho biết: "Bệnh nhân Toại được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Bạch Mai ngày 8/1 trong tình trạng sốt cao, sốc nhiễm khuẩn rất nặng".

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng - 4

Người vợ đã bán đến cả cân thóc cuối cùng cũng không thể lo nổi viện phí cho chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Ba cho biết thêm, anh Toại được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng, biến chứng áp xe phổi đa ổ và sùi van tim ba lá, đa u tủy xương. Bệnh nhân Toại cần phải điều trị tích cực và phẫu thuật sửa, thay van 3 lá, với kinh phí dự kiến cần khoảng 450 triệu đồng.

Do không có Bảo hiểm y tế (BHYT) nên chi phí thuốc men, điều trị của anh Toại là hơn 5 triệu đồng/ngày, chưa tính các khoản ăn uống, dinh dưỡng.

Khi biết số tiền dự kiến cần để điều trị và phẫu thuật, anh Toại đã bật khóc xin về nhà. Theo các bác sĩ, với tình trạng hiện tại, nếu xuất viện anh Toại chắc chắn sẽ tử vong.

"Với một gia đình thuần nông, số tiền 450 triệu thực sự quá lớn. Anh Toại vẫn còn hy vọng, có 2 con đang đi học và bố mẹ già yếu, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho anh có cơ hội được về với gia đình", bác sĩ Ba nói.

Vợ bán sạch thóc giống, bất lực nhìn chồng nguy kịch vì nhiễm tụ cầu vàng - 5

Khi biết mình phải điều trị tích cực và trải qua ca phẫu thuật tim, hậu phẫu…, với chi phí khoảng 450 triệu đồng, anh Toại nằng nặc xin xuất viện (Ảnh: Hương Hồng).