1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Con trai qua đời, người mẹ nói lời cảm ơn khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ

Hương Hồng

(Dân trí) - "Gia đình tôi xin cảm ơn tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bà con cô bác cùng chính quyền địa phương..., thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ", bà Xuân nói.

Người mẹ nghẹn ngào nói lời cảm ơn các nhà hảo tâm khi con trai đã không còn

Ngày 26/8, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao số tiền 301.034.200 đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quy, trú tại Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh). 

Bà Xuân cho biết, tại gia đình, bệnh viện, và qua số tài khoản cá nhân, bà được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm…, giúp đỡ khoảng 530 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình bà Xuân được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 830 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận tấm lòng bạn đọc và các nhà hảo tâm, bà Xuân xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm chính quyền địa phương, tập thể các y, bác sĩ, tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện đa khoa Uông Bí (Quảng Ninh), thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.

Con trai qua đời, người mẹ nói lời cảm ơn khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ - 1

Bà Nguyễn Thị Xuân cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia trân trọng đón nhận số tiền 301.034.200 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Nguyễn Ngọc Quy là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ già bán ruộng đã cùng kiệt, xin cứu con bị bỏng điện cao thế 50% cơ thể" đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Ngày 14/6 trong lúc đang đấu lắp điện cho một nhà dân tại thành phố Uông Bí, Quy không may bị phóng điện cao thế.

Ngay sau cú phóng điện cao thế oan nghiệt, chàng trai rơi vào hôn mê sâu. Do tình trạng quá nặng Quy được đưa thẳng đến Bệnh viện thành phố Uông Bí rồi chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhân Quy bị bỏng 50% cơ thể, với 25% bỏng sâu độ 4, độ 5 nguy cơ tổn thương cả mạch máu, thần kinh và các tạng sâu ở các vùng ngực, bụng, tay trái, 2 chân và lưng".

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc, cùng sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, nhưng bệnh tình quá nặng Quy đã đầu hàng số phận vào ngày 24/7.

"Những giây phút cuối cùng tại trần thế, con trai tôi đã đón nhận được tất cả tình yêu thương, sẻ chia của mọi người, đó là niềm an ủi lớn nhất của gia đình. Nay cháu không còn, gia đình tôi xin ngừng nhận hỗ trợ, mong các nhà hảo tâm dành sự hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn khác", bà Xuân nói.

Con trai qua đời, người mẹ nói lời cảm ơn khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ - 2

Nhà báo Phạm Văn Bình, Trưởng ban Chuyên trang Dân sinh, tiếp nhận 100 thẻ Bảo hiểm y tế gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ủng hộ học sinh khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Xuân chia sẻ, đến bệnh viện mới thấu hiểu tầm quan trọng của thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) như thế nào, nếu như có BHYT chắc gia đình bà đã không lâm vào cảnh khốn khó, phải nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Khoảng thời gian Quy tỉnh lại, em luôn nói với gia đình sau này số tiền được nhà hảo tâm giúp đỡ nếu còn dư sẽ mua thẻ BHYT tặng cho người khó khăn, để họ có thêm chiếc phao cứu sinh, không rơi vào tình cảnh như em.

 "Được biết báo Dân trí hàng năm có chương trình tặng thẻ BHYT tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sau khi bàn bạc, gia đình tôi thống nhất xin ủng hộ 100 thẻ BHYT (hơn 80 triệu đồng - pv) tới các học sinh, đó cũng là tâm nguyện của con trai và gia đình tôi", bà Xuân nói.