1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5243

Gần 800 triệu đồng đến với người bố bị bỏng điện phải cắt cụt chân tay

Hương Hồng

(Dân trí) - "Em rất bất ngờ trước số tiền gần 800 triệu được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất", chị Thái Thị Chinh (vợ bệnh nhân Tuấn) xúc động nói.

Gần 800 triệu đồng đến với người bố bị bỏng điện cắt cụt tay chân

Ngày 20/7, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia trao số tiền 315.136.237 đồng đến gia đình bệnh nhân Trương Công Tuấn, (SN 1977, trú tại Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ anh Tuấn qua tài khoản báo Dân trí.

Anh Tuấn là hoàn cảnh trong bài viết "Nỗi đau của người bố 3 con phải cắt cụt tay chân vì bỏng điện cao thế" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Chị Thái Thị Chính (vợ anh Tuấn) cho biết, qua số tài khoản cá nhân, chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 500 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại gia đình bệnh nhân Trương Công Tuấn được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 800 triệu đồng.

"Gia đình em rất bất ngờ và xúc động, xin cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng, bà con, hàng xóm, cùng chính quyền địa phương…", chị Chính xúc động nói.

Gần 800 triệu đồng đến với người bố bị bỏng điện phải cắt cụt chân tay - 1

Chị Thái Thị Chính (vợ bệnh nhân Tuấn) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 315.136.237 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Tuấn, anh Vũ Hoàng Anh, điều dưỡng trưởng, khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện sức khỏe của anh Tuấn đã phần nào được cải thiện theo chiều hướng tích cực, không còn nguy hại đến tính mạng. Tuy nhiên, anh đang bị loét vùng tì đè, vết thương còn chảy dịch nên vẫn phải tiếp tục điều trị.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 29/5 trong lúc phụ hồ trên tầng 3 gần đường điện cao thế, anh Tuấn không may bị điện phóng, khắp người bốc cháy như ngọn đuốc.

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện huyện Đô Lương, anh Tuấn được chuyển đến bệnh viện Ba Lan rồi chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm 29/5.

Gần 800 triệu đồng đến với người bố bị bỏng điện phải cắt cụt chân tay - 2

Bị phóng điện cao thế, người đàn ông trụ cột gia đình bỗng chốc trở thành người tàn phế (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Chính tâm sự, để lo cho mẹ chồng già yếu mắc bệnh tim thường xuyên phải nằm viện cùng 3 đứa con đang tuổi đi học, ngoài 2 sào ruộng được chia, mọi chi tiêu trong nhà trông cả vào đồng tiền công phụ hồ của anh Tuấn.

Khi nhận tin chồng bị tai nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình gom góp được 5 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.