1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5245

Hơn 300 triệu đồng đến với người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay

Hương Hồng

(Dân trí) - "Có số tiền trên, em sẽ mua tay giả cho chồng. Mong rằng anh ấy sớm hồi phục, có thể tự chăm sóc được bản thân", chị Triệu Thị Tươi (vợ bệnh nhân Hà Ngọc Cảnh) nói.

Ngày 20/7, phóng viên báo Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 148.802.017 đồng tới bệnh nhân Hà Ngọc Cảnh (SN 1983, trú tại Tuyên Quang).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hà Ngọc Cảnh thông qua tài khoản báo Dân trí.

Chị Triệu Thị Tươi (vợ anh Cảnh) cho biết qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, chị nhận được hơn 150 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Cảnh được giúp đỡ là hơn 300 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng đến với người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay - 1

Chị Triệu Thị Tươi cùng các y, bác sĩ đón nhận số tiền 148.802.017 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Hà Ngọc Cảnh là hoàn cảnh trong bài viết "Người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay vì bỏng điện cao thế", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Ngoài người mẹ già mắc bệnh tim thường xuyên đau yếu, vợ chồng anh Cảnh có 2 con nhỏ, cháu đầu 17 tuổi và cháu thứ hai 5 tuổi.

Gánh nặng cuộc sống của gia đình 5 miệng ăn, chỉ còn biết trông chờ vào tiền công thợ xây của người chồng. Công việc nặng nhọc, thù lao thấp nên anh Cảnh dù có gồng mình đến kiệt sức, thì gia đình anh luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Không những vậy, tai ương bất ngờ giáng xuống đầu lao động chính trong nhà vào ngày 22/4 , khiến tính mạng anh Cảnh rơi vào cơn thập tử nhất sinh còn gia đình anh lập tức lâm cảnh túng quẫn.

Theo chị Tươi, khi thẻ Bảo hiểm y tế cũ hết hạn, phần vì thấy mình sức khỏe tốt, phần muốn tiết kiệm tiền để mua thức ăn cho con nên anh Cảnh cứ nấn ná chưa mua thẻ mới. Ai ngờ khi tai nạn xảy ra, chỉ trong 1 tháng số tiền viện phí của gia đình anh phải chi trả lên đến vài trăm triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng đến với người thợ xây phải cắt bỏ đôi tay - 2

Đang là trụ cột gia đình, anh Cảnh bị bỏng điện cao thế phải cắt bỏ đôi tay (Ảnh: Hương Hồng).

"Gia đình em xin chân thành cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tận tình giúp đỡ gia đình em", chị Tươi nói.

Chia sẻ về sức khỏe của anh Cảnh, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, hiện các tổn thương của anh đã ổn định. Anh Cảnh được bác sĩ cho tạm xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 6 tháng sau quay lại bệnh viện xem xét lắp tay giả.