1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5531

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu

Hương Hồng

(Dân trí) - Khi nghe viện phí của chồng lên đến 50 triệu đồng/ngày, người vợ mang thai gần đến ngày sinh ôm bụng, ngã lăn ra ngất xỉu. Cảnh tượng đó khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới kêu gọi cộng đồng cứu tính mạng người bố trẻ (Video: Hương Hồng).

Chỉ cần dừng máy, chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi bước vào phòng bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tận mắt chứng kiến anh Hà Mạnh Hùng (SN 2001, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Người đàn ông 24 tuổi vẫn hôn mê sâu sau 10 ngày nhập viện. Xung quanh  Hùng là các loại máy móc, thiết bị y tế tối tân, hỗ trợ anh cầm cự mạng sống. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng máy thở, máy đo nhịp tim, máy ECMO… liên tục phát ra những tiếng tít tít khô khốc, cho thấy tính mạng người bệnh đang vô cùng nguy kịch.

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu - 1

Người đàn ông 24 tuổi vẫn hôn mê sau hơn 10 ngày nhập viện (Ảnh: Hương Hồng).

Là người trực tiếp theo dõi bệnh nhân, bác sĩ Hà Việt Huy, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương không giấu được sự lo lắng:

"Bệnh nhân Hà Mạnh Hùng nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng do lao phổi. Hai bên phổi của bệnh nhân gần như không hoạt động. Nếu bệnh nhân nhập viện chậm chừng 30 phút thì khó cứu được".

Bác sĩ Huy chia sẻ thêm, để cứu tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ ngay lập tức đặt máy ECMO (tim phổi nhân tạo), thở máy, vận mạch liều cao, sử dụng kháng sinh, thuốc điều trị lao… Do bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị 40-50 triệu đồng/ngày.

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu - 2

Phát bệnh đã nửa năm, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, anh Hùng không đi khám nên khi nhập viện cấp cứu, bệnh tình đã quá nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình bệnh nhân thuần nông, bố là người khuyết tật, vợ bệnh nhân lại sắp sinh. Những ngày qua, gia đình đã cố gắng chạy vạy khắp nơi nhưng mới đóng được 243 triệu đồng, đang nợ viện phí hơn 200 triệu đồng.

Trước mắt, bệnh viện đã phải ứng trước thuốc và vật tư để tiếp tục cứu chữa, vì chỉ cần dừng máy, chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong.

"Khi biết thông tin về viện phí của chồng, người vợ mang thai sắp đến ngày sinh ôm bụng rồi ngã vật ra, ngất xỉu ngay trước cửa phòng hồi sức. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi không khỏi ái ngại và xót xa.

Hùng mới 24 tuổi, em ấy còn bố, mẹ, vợ cùng đứa con thơ sắp chào đời, và đặc biệt là có hy vọng hồi phục nếu được tiếp tục chữa trị tích cực. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội được tái sinh", bác sĩ Huy bày tỏ.

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu - 3

Người vợ mang thai gần đến ngày sinh, lo lắng đến ngất xỉu khi nghe viện phí của chồng lên tới 50 triệu đồng/ngày (Ảnh: Hương Hồng).

"Con cúi đầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị giúp đỡ!"

Bồn chồn hết đứng lại ngồi ngoài hành lang, chị Hà Thị Huyền (SN 1996, chị gái của anh Hùng) cứ chốc chốc lại kiễng chân, ngó vào phòng bệnh qua ô cửa kính.

Nói với chúng tôi, giọng chị lạc đi: "Em dâu em, sau lần ngất xỉu, gia đình không dám để cô ấy chăm sóc chồng nữa nên đã đưa về quê chờ sinh. Bố đẻ em ốm yếu nhiều năm, đi lại khó khăn, mẹ em phải ở nhà chăm sóc. Đứa em út thì còn nhỏ, nên em phải gửi con mới hơn 1 tuổi, lên viện chăm Hùng".

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu - 4

Chị Huyền túc trực ngoài phòng bệnh, lo lắng cho bệnh tình của người em trai (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Huyền chia sẻ, ở quê ruộng đất ít nên 2 vợ chồng Hùng xin làm công nhân ở một công ty nhựa cách nhà 7km. Khoảng nửa năm về trước, Hùng hay ho, sốt, sụt cân và khó thở nên nghỉ việc. Không còn thu nhập từ lao động chính, gia đình lâm cảnh khó khăn, vì thế Hùng không đến bệnh viện thăm khám.

Ngày 26/3, khi đang dìu bố từ nhà tắm vào buồng ngủ, anh Hùng bỗng dưng khó thở rồi ngã quỵ, bất tỉnh. Mọi người vội vã đưa anh đi cấp cứu, và từ bệnh viện tỉnh, Hùng được chuyển thẳng lên Hà Nội.

Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu - 5

Anh Hùng có hy vọng hồi phục nếu được tiếp tục chữa trị tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

"Bố đau ốm liên miên, vợ lại đang mang thai nên em nó cứ lần lữa không đi khám, thành ra bệnh nặng như vậy. Bảo hiểm y tế cũng chưa kịp mua, nên giờ mỗi ngày viện phí 40-50 triệu đồng. Gia đình em đã vay mượn khắp nơi, nhưng cũng chỉ lo được nửa tiền viện phí.

Em nó không thể thiếu thuốc và rút máy… Con cúi đầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị giúp đỡ!", chị Huyền bật khóc nức nở.