Mã số: 5501
Chồng bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch, vợ nghèo ôm con thơ cầu cứu
(Dân trí) - Bị rắn hổ mang chúa cắn khi đang đi rẫy, tính mạng anh Ba rơi vào nguy kịch. Người vợ trẻ trong nhà không có nổi một đồng, ôm theo đứa con 3 tuổi từ Đắk Nông ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội cứu chồng.
Xót xa tiếng gọi bố trong phòng cấp cứu của bé 3 tuổi (Video: Hương Hồng).
Bị rắn hổ mang chúa cắn khi đang đi rẫy, người đàn ông 33 tuổi nguy kịch tính mạng
"Nhìn cảnh người vợ trẻ nước mắt lưng tròng, ngày nào cũng đưa đứa con trai 3 tuổi đến bên giường bệnh trò chuyện với người chồng đã rơi vào vô thức sau khi bị rắn độc cắn, khiến tất cả chúng tôi không ai có thể cầm lòng được…".
Chị Khuất Kiều Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bùi ngùi nói khi dẫn chúng tôi tới khoa Cấp cứu thăm anh Nguyễn Văn Ba (SN 1992, tạm trú ở thôn 11, Quảng Hòa, Đắk Glong, Đắk Nông).

Bị rắn hổ mang chúa cắn, tính mạng anh Ba rơi vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).
Trên giường bệnh, anh Ba nằm bất động, đôi mắt mở to nhưng không có phản xạ. Một ống xông gắn ở mũi để truyền dinh dưỡng, phần khí quản được mở để cung cấp oxy giúp người đàn ông 33 tuổi duy trì sự sống.
Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Huyền Trinh (SN 2002, vợ anh Ba), vào trưa ngày 11/2, vợ chồng chị đi vào rẫy để sửa chữa đường ống nước tưới cây. Trong lúc lao động, chồng chị không may bị ngã xuống bồn chứa cà phê. Đúng lúc đó, từ trong bồn chứa cà phê, con rắn hổ mang chúa lao ra mổ thẳng vào đùi anh Ba.
Sau khi bị tấn công bất ngờ, anh Ba đã bắt được con rắn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa biết đó là rắn hổ mang chúa, một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Chỉ ít phút sau, anh thấy hoa mắt, tay, chân cứng lại.

Con rắn bị anh Ba đập được đưa cùng vào viện để các bác sĩ nhận diện (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Chị Trinh và người nhà sơ cứu khẩn trương, đưa anh Ba cùng con rắn vào bệnh viện tuyến huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu, các bác sĩ đã nhiều lần giành giật sự sống do anh Ba bị ngừng tim.
Theo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước khi được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh Nguyễn Văn Ba đã bị hổ mang chúa cắn nhập viện nguy kịch.
"Cháu sợ con cháu mất bố lắm, các bác, cô, chú ơi cứu chồng cháu với!", người vợ trẻ ôm con thơ, đưa tay che miệng nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau gần một tháng chạy chữa khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc, hiện sự sống của ông bố 33 tuổi vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).
Người cha nghèo chưa đủ tiền tàu xe để đưa con về quê nội thì gặp nạn
Chị Trinh vừa kể vừa khóc, chồng chị vốn quê ở Mỹ Đức (Hà Nội) tha hương vào Đắk Nông kiếm sống. Năm 2021, anh chị tình cờ quen biết rồi nên duyên vợ chồng.
Một năm sau, bé Nguyễn Tuấn Khôi (SN 2022) ra đời trong cảnh khốn khó. Để trang trải cuộc sống, ngoài đám rẫy ông bà ngoại cho mượn trồng cà phê, vợ chồng anh Ba chỉ biết đi làm thuê làm mướn khắp nơi.
Chị Trinh cho biết, anh Ba dự định 2 vợ chồng chịu khó làm ăn, đủ tiền tàu xe sẽ đưa bé Khôi về thăm quê nội. Nhưng, ước muốn giản dị chưa thực hiện được thì tai họa bất ngờ giáng xuống lao động chính trong nhà, đẩy gia đình vào cơn bĩ cực.

Tai họa bất ngờ giáng xuống người chồng, lực bất tòng tâm, người vợ chỉ biết khóc nấc trong đau đớn (Ảnh: Hương Hồng).
"Chi phí điều trị của chồng em ở Đắk Lắk là 20 triệu đồng, thuê xe ra Hà Nội chi phí 40 triệu đồng, viện phí Bệnh viện Bạch Mai 8 ngày hết 55 triệu đồng, một ngày ở viện Bắc Thăng Long mất 3 triệu đồng. Ngày 22/2, anh ấy được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chi phí 4 triệu đồng/ngày.
Do chồng không có Bảo hiểm y tế (BHYT), em lại không có đồng nào nên họ hàng 2 bên xúm vào cho vay để trang trải. Nhưng gia đình em toàn người nghèo khó, sắp tới em không biết phải làm thế nào để cứu chồng em", người vợ trẻ gục mặt xuống giường, đôi vai gầy rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

"Cháu sợ con cháu mất bố lắm, các bác, cô, chú ơi cứu chồng cháu với!", người vợ 23 tuổi cầu khẩn (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Ba được chẩn đoán di chứng tổn thương não do thiếu oxy sau ngừng tuần hoàn vì bị rắn độc cắn".
Bác sĩ Bắc cho biết thêm, bệnh nhân Ba đang thở qua mở khí quản, ăn qua xông, vệ sinh không tự chủ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, tiên lượng điều trị dè dặt.
"Do bệnh nhân không có BHYT nên phải tự chi trả toàn bộ, chi phí rất tốn kém, chưa kể tiền ăn uống, đi lại, vận chuyển người bệnh từ Đắk Nông ra Hà Nội. Chúng tôi rất mong, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Bắc bày tỏ.