1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị em nghèo được giúp gần 140 triệu đồng để thoát nguy cơ thất học

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh quá bi đát, mạnh thường quân đã xây dựng cho gia đình anh Việt ngôi nhà mới vừa giúp đỡ số tiền lớn để 2 cháu nhỏ được tiếp tục đến trường.

Mới đây, đại diện báo Dân trí đã cùng chính quyền địa phương trao số tiền gần 140 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Văn Việt (ngụ tại xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, Tiền Giang). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Việt thông qua chương trình Nhân ái trong 2 tuần 3 và 4 của tháng 5.

Dịp này 2 con của anh Việt cũng nhận được 15.850.000 đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Chị em nghèo được giúp gần 140 triệu đồng để thoát nguy cơ thất học - 1

Gia đình anh Việt và đại diện địa phương nhận tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình anh Việt là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "Mẹ ung thư, bố cùng quẫn, giấc mơ đến trường của 2 đứa trẻ nghèo quá xa vời" được Dân trí đăng ngày 17/5.

Thời điểm gia đình được nhận hỗ trợ thì chị Trần Thị Phượng (vợ anh Việt) đã qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh ung thư. Điều an ủi đối với người quá cố là những ngày cuối đời chị Phượng được ở trong căn nhà do mạnh thường quân vừa mới xây dựng thay cho căn nhà cũ dột nát của gia đình, ngôi mộ cũng có tiền hỗ trợ để làm đẹp đẽ.

Anh Việt cho biết, kể từ khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình được Dân trí đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân đã lui tới hỏi han, hỗ trợ. Khi nhìn thấy ngôi nhà gia đình anh Việt đang ở quá tồi tàn, một nhà hảo tâm ở Tây Ninh đã tự đứng ra lo liệu mọi việc, xây dựng cho gia đình anh một ngôi nhà mới, khép kín và kiên cố.

"Nhờ mạnh thường quân hỗ trợ, cha con tôi có được ngôi nhà mới, lại có số tiền lớn làm vốn nên các con chắc chắn sẽ không phải bỏ học. Cũng nhờ sự giúp đỡ mà vợ tôi ra đi được thanh thản, tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm", anh Việt nói.

Chị em nghèo được giúp gần 140 triệu đồng để thoát nguy cơ thất học - 2

Ngôi nhà mới mạnh thường quân vừa xây dựng cho gia đình anh Việt (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Mai Văn Trường - Bí thư Đoàn xã Mỹ Phước Tây nhận định, với sự hỗ trợ to lớn lên đến hàng trăm triệu đồng, cơ bản gia đình anh Việt đã thoát khỏi khó khăn, vừa có nhà mới, vừa có tiền vốn. Thay mặt địa phương, anh Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm và bạn đọc Dân trí.

"Những khó khăn trước mắt đã qua, tới đây địa phương sẽ vận động để 2 con anh Việt tiếp tục đến trường. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho anh Việt sử dụng tiền vốn được hỗ trợ một cách hợp lý nhất", anh Trường nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng anh Việt vốn không có nghề nghiệp, ruộng vườn, mưu sinh bằng nghề làm thuê làm mướn. Mấy năm nay, chị Phượng phát bệnh, phải thuốc thang chạy chữa nên hoàn cảnh gia đình càng thêm bi đát.

Vì nhà quá nghèo, học xong lớp 9 thì con gái anh Việt là Tường An (16 tuổi) đã phải nghỉ ở nhà. Con trai của anh Việt năm nay mới học lớp 8, học lực khá nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

Vợ bệnh ngày càng nặng, nằm liệt giường, tháng nào cũng phải đi viện mấy ngày nên anh Việt chẳng thể đi đâu, làm gì. Gia cảnh ngày càng kiệt quệ, anh Việt chỉ biết bất lực nhìn vợ con đau khổ.