1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Sống quá nửa cuộc đời, tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Độc giả Báo Dân trí tiếp tục ủng hộ 3 mẹ con chị Thuận hơn 100 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình chị được ủng hộ lên hơn 244 triệu đồng.

Ngày 27/4, phóng viên Báo Dân t có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thăm và tiếp tục trao số tiền 100.528.000 đồng độc giả ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (44 tuổi, trú xóm Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu) thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân t. Chị Thuận là nhân vật trong bài viết "Mẹ chờ chết, cầu xin sự sống cho 2 con gái mắc bệnh hiểm nghèo" .

Trước đó, gia đình chị Thuận đã được bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ 144.155.383 đồng.

Sống quá nửa cuộc đời, tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy - 1

Phóng viên Dân trí và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn trao tiền độc giả ủng hộ tới chị Thuận.

Như vậy, tổng số tiền gia đình chị Thuận được độc giả Báo Dân t ủng hộ là 244.683.383 đồng.

Ngồi trên giường bệnh, lần thứ hai đón nhận tấm lòng của độc giả hảo tâm, chị Thuận xúc động chia sẻ: "Sống quá nửa cuộc đời, tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy. Bệnh tật bủa vây, nợ nần chồng chất đã dồn gia đình tôi vào cảnh bế tắc. Trong thời điểm khó khăn nhất, tôi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Với số tiền trên, tôi và 2 con có cơ hội tiếp tục điều trị. Cảm ơn quý báo, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống. Hi vọng mẹ con tôi sẽ sớm khỏe mạnh để được sống bình yên".

Chị Thuận đang bị suy thận giai đoạn cuối nhưng vẫn lo lắng cho 2 con là Cao Thị Mỹ Nhung (14 tuổi, con gái lớn của chị Thuận) mắc bệnh suy tuyến yên, cơ thể suy nhược, thường xuyên ốm vặt và con gái út Cao Thị Quỳnh Như (7 tháng tuổi) mắc bệnh u máu.

Chị Thuận kể, mang thai con thứ 3 vừa 5 tháng tuổi thì chị được chẩn đoán mắc bệnh suy thận. Đến tháng thứ 7, căn bệnh biến chứng, chị phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Bé Như chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,1kg, lại mắc bệnh u máu.

Sống quá nửa cuộc đời, tôi chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy - 2

Chị Thuận được vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Ôm con nằm viện để giành giật sự sống cùng nỗi lo tiền bạc khiến chị Thuận không có thời gian để chăm lo sức khỏe bản thân. 4 tháng trước, khi căn bệnh suy thận chuyển qua giai đoạn cuối, không còn sức để lo cho con, mẹ con chị đành ôm nhau về nhà chấp nhận số phận.

Hoàn cảnh nghèo khó, cuộc sống chỉ phụ thuộc vào hơn một sào ruộng, vợ con ốm đau, bệnh tật nên chỉ có anh Cao Ngọc (50 tuổi, chồng chị Thuận) là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, theo thuyền đi đánh cá thuê, anh đều nhận làm. Thế nhưng, bệnh tật bủa vây, cái nghèo đeo bám khiến người đàn ông này lâm vào cảnh bế tắc, nợ nần chồng chất.

Căn bệnh biến chứng khiến mắt trái của chị Thuận bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ còn thấy khoảng 50% ánh sáng. Ngoài ra, chị còn bị suy tim, cơ thể phù nề, đi lại khó khăn.

Nhiều tháng nay, bé Như không có tiền để tiếp tục nhập viện điều trị. Đã 7 tháng tuổi nhưng bé chỉ nặng 5kg, ngày đêm gào khóc vì bệnh tật hành hạ, khát sữa.

Đoán biết được cái chết đang cận kề, chị Thuận bất lực cầu xin sự sống cho 2 con nhỏ.