1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4278:

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát

Tiến Thành

(Dân trí) - Con trai chạy thận suốt 5 năm qua, giờ người bố lại phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư, cuộc sống gia đình vốn đã nghèo nay càng trở nên cùng cực, khó tìm ra lối thoát.

Đó là hoàn cảnh đầy bĩ cực của gia đình ông Phạm Xuân Ninh (SN 1955) và bà Võ Thị Huệ (SN 1958), trú tại thôn 1 Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Cũng như bao người dân nơi miền quê nghèo bên dòng sông Long Đại, cuộc sống của vợ chồng ông Ninh, bà Huệ cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng và nghề cào hến. Đôi vợ chồng nghèo có với nhau 3 người con, 2 gái, một trai với những ước mơ, hi vọng con cái sẽ trưởng thành, lớn khôn, là chỗ dựa cho cha mẹ về già.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 1

Chàng trai Nguyễn Xuân Hiền bị suy thận 5 năm qua, mỗi tuần 3 lần lại phải đến bệnh viện để chạy thận (Ảnh: Tiến Thành).

Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy lại dần lụi tàn đi khi 5 năm trước, vợ chồng ông Ninh nhận tin con trai út là Nguyễn Xuân Hiền (SN 1994) bị suy thận. Hơn 5 năm qua, cứ mỗi tuần 3 lần, vợ chồng ông Ninh lại thay nhau đưa con trai tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chạy thận.

Biết rõ bệnh tình của con phải chạy thận cả cuộc đời, vợ chồng ông Ninh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc động viên con, rồi hai vợ chồng cứ cố gắng từng ngày, lao động chăm chỉ với mong muốn có tiền lo cho con chạy thận.

Hai người con gái lớn của ông Ninh, bà Huệ đã lấy chồng nhưng cuộc sống cũng hết sức vất vả, chẳng thể giúp được gì nhiều cho bố mẹ và em trai.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 2

Cách đây mấy tháng, người chồng là trụ cột của gia đình lại đột ngột phát hiện bị ung thư (Ảnh: Tiến Thành).

Giữa những khó khăn, bĩ cực của cuộc đời, tai họa một lần nữa lại giáng xuống gia đình nghèo khi cách đây mấy tháng, ông Ninh bất ngờ ngã bệnh, đi khám thì mới biết bị ung thư phổi.

"Con trai bị suy thận và phải chạy thận từ năm 2016 đến nay nên gia đình hết sức vất vả, bản thân tui cũng đau ốm liên miên, mọi việc đều nhờ cả vào chồng, nào ngờ giờ ông ấy lại bị ung thư. Thương chồng, con bị bệnh tật dày vò nhưng tui giờ cũng bất lực, chẳng biết làm thế nào nữa cả", bà Huệ bật khóc nức nở khi nói về hoàn cảnh gia đình.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 3

Con trai chạy thận, chồng ung thư, mọi gánh nặng giờ đều đổ dồn lên đôi vai của bà Võ Thị Huệ (Ảnh: Tiến Thành).

Từ ngày ông Ninh ngã bệnh, gia đình nghèo càng rơi vào tận cùng của sự khốn khó. Để lo thuốc thang cầm cự cho chồng, có tiền cho con trai chạy thận, một mình bà Huệ lam lũ ngày đêm cào hến dọc sông Long Đại rồi mang ra chợ bán, quần quật từ sáng đến tối nhưng cũng chẳng được mấy đồng.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Bình vừa qua, mọi hoạt động bị ngưng trệ cũng khiến cho gia đình bà Huệ càng trở nên khó khăn hơn. Chẳng còn cách nào khác, bà Huệ đành phải cầu xin và sống chủ yếu bằng tình thương của làng xóm.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 4

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người đàn ông mắc bệnh ung thư phổi vẫn cứ rên rỉ từng cơn vì đau đớn, không ít lần ông Ninh muốn quyên sinh để đỡ đi một phần gánh nặng cho vợ con (Ảnh: Tiến Thành).

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người đàn ông mắc bệnh ung thư phổi vẫn cứ rên rỉ từng cơn vì đau đớn. Từ một người chồng, người cha trụ cột của gia đình thế nhưng giờ đây, ông Ninh đến thở cũng thật sự khó khăn. Không ít lần ông Ninh đã đau đớn nghĩ quẩn, muốn quyên sinh để đỡ đi một phần gánh nặng cho vợ con.

"Con trai chạy thận, tôi giờ lại ung thư, nằm một chỗ thế này chẳng hỗ trợ gì được cho vợ, lại còn làm khổ bà ấy. Trời đã không cho tôi khỏe mạnh thì thôi để tôi đi, bớt được gánh nặng cho vợ con, cứ như thế này rồi vợ tôi cũng chẳng trụ nổi nữa", ông Ninh thều thào nói trong bất lực.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 5

Sau nhiều năm chạy thận, Nguyễn Xuân Hiền ngày một gầy gò, xanh xao, trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ sự buồn bã, đau đớn (Ảnh Tiến Thành).

Còn với Nguyễn Xuân Hiền, sau nhiều năm chạy thận, chàng trai trẻ ngày một gầy gò, xanh xao, nổi hạch trên cơ thể rất nhiều. Trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ sự buồn bã, đau đớn.

Mang trong mình căn bệnh suy thận, Hiền cũng chỉ biết trách số phận hẩm hiu, bệnh tật nên không thể phụng dưỡng bố mẹ. Còn gì xót xa hơn khi chàng trai này mỗi ngày chỉ có thể nhìn mẹ rơi lệ, nhìn cha già còm cõi, bệnh tật nằm trên giường với những hơi thở yếu ớt mà chẳng thể làm được gì để giúp đỡ.

Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát - 6

Cánh tay Hiền đầy những vết thương do lọc máu lâu năm (Ảnh: Tiến Thành).

Nói về hoàn cảnh của gia đình nghèo, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xuân Ninh cũng ái ngại cho biết, với tình cảnh hiện tại, chỉ sợ rằng bà Huệ cũng chẳng đủ sức mà gồng gánh, rồi lại đổ bệnh theo.

"Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi giúp đỡ, thế nhưng cũng còn rất hạn chế. Qua Báo Dân trí, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, lan tỏa yêu thương, cứu giúp cho hoàn cảnh của gia đình bà Huệ sớm qua cơn hoạn nạn", bà Hồng bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số: 4278

Bà Võ Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn 1 Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0946.089.516

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269