PhotoNews

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai

Thực hiện: Thành Đông - Vân Hà

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác báo Dân trí cùng Bệnh viện 19-8 và Công ty Dược phẩm Pharmacity đã thăm, khám bệnh, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Trị.

Thăm khám cho Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân thế hệ trước, tiếp bước thế hệ sau (Video: Đoàn Thủy).

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 1

Căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng (SN 1936) đơn sơ, yên bình. Mẹ ngồi lặng bên hiên nhà, một bên tai không còn nghe được, một bên mắt đã lòa. Thấy đoàn công tác vào thăm, mẹ chậm rãi chống gậy ra sân đón.

Sau khi thăm hỏi sức khỏe, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã kiểm tra kỹ các chỉ số huyết áp, tim mạch và thị lực cho mẹ. Mắt phải của mẹ đã hỏng hẳn, mắt còn lại bị đục thủy tinh thể nặng. Vì có bệnh nền về tim, mẹ không thể phẫu thuật mắt.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 2
Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 3

Trong căn nhà đơn sơ, mọi thứ được người con dâu của mẹ là chị Lê Thị Lan sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ chưa khi nào than khóc vì bệnh tật, nhưng mỗi lần nhắc đến chồng và 2 người con trai đã mất, nước mắt lại rịn ra nơi khóe mắt đã mờ đục. Căn nhà nhỏ giờ chỉ có lại mẹ, chị Lan và mấy đứa cháu sống quây quần cùng nhau trong thương yêu.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 4

Nối tiếp hành trình, đoàn công tác đến thăm khám và tư vấn sức khỏe cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xiếc (SN 1939). Mẹ bị thoái hoá khớp nặng, không thể đi lại bình thường, thị lực cũng suy giảm do đục thủy tinh thể. Dù cơ thể đau nhức, mẹ vẫn cố ngồi thẳng, lưng tựa vào chiếc ghế gỗ, trả lời rành rọt từng câu hỏi của bác sĩ.

“Chân đau lắm, đi không được nữa… nhưng các con trong nhà cũng thay nhau lo. Với lại, được mấy cô chú tới thăm nom, mẹ thấy vui rồi…”, Mẹ Xiếc nở nụ cười hiền khi trò chuyện với các thành viên trong đoàn.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 5

Các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã kiểm tra đầy đủ các chỉ số sức khỏe cho Mẹ. Đoàn y tế cũng trao thuốc hỗ trợ điều trị xương khớp và hướng dẫn Mẹ cách sử dụng đúng cách, đúng liều.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 6

Chuyến xe tiếp tục đưa đoàn công tác tới căn nhà nhỏ của Mẹ Tạ Thị Phún (SN 1932). Mẹ đang ngồi tựa vào vách gỗ, những vết chân chim trên khóe mắt, mái tóc bạc trắng xõa mềm theo gió. Thấy đoàn bác sĩ tới thăm, Mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười nheo lại dưới đôi mắt đã mờ đục, chỉ còn nhìn được 1/10 thị lực do đục thủy tinh thể nặng và khô mắt kéo dài.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 7

Qua thăm khám lâm sàng gồm kiểm tra thị lực, đo huyết áp, nghe tim phổi và đánh giá tổng quát, các bác sĩ xác định huyết áp của Mẹ đang được kiểm soát ổn định. Mẹ mắc sỏi thận nhỏ bên phải nhưng chưa cần can thiệp điều trị. Ngoài ra, tình trạng thoái hóa cột sống thắt lưng gây hạn chế vận động, ảnh hưởng đến khả năng đi lại hàng ngày của Mẹ.

Khi được hỏi điều ước hiện tại, Mẹ Phún cười nói: “Mẹ chỉ mong sống vui, sống khỏe… thêm 20 năm nữa thôi, với các con, các cháu”. 

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 8

Mẹ Phún hiện sống cùng người con út trong ngôi nhà nhỏ, gọn gàng và đầm ấm. Không nói được nhiều, nhưng Mẹ vẫn nhớ tên từng người con và nhớ rõ thời điểm chồng Mẹ hy sinh.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 9

Đoàn công tác tiếp tục tới thăm Mẹ Lê Thị Lựu (SN 1927), hiện ở cùng con gái cả là bà Hoàng Thị Đào (SN 1955).

Tấm lưng còng khiến dáng ngồi không thể thẳng, nhưng Mẹ Lựu vẫn ngồi đợi chúng tôi trên chiếc ghế gỗ sờn cũ. Đôi tay khẳng khiu của Mẹ đặt trên đùi, thi thoảng khẽ với lên như muốn nắm tay từng thành viên trong đoàn. Bằng giọng nói ấm áp, Mẹ nói với chúng tôi rằng, món quà quý nhất Mẹ nhận được là sự  quan tâm của các con. 

Tuổi đã cao nhưng trí nhớ của Mẹ vẫn minh mẫn lạ thường. Mẹ kể vanh vách chuyện về người chồng là đội trưởng Đội Cờ đỏ, hy sinh tại chiến trường Vĩnh Linh năm 1966 và người con trai hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1978.

“Nó đi Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng ở trong Sài Gòn rồi mới sang biên giới. Lúc đó hay gửi thư về nhà… Vậy mà… một ngày giấy báo tử về tay tôi”, Mẹ lặng giọng.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 10

Với một người đã sống gần một thế kỷ, những nỗi đau tưởng như đã chai sạn. Thế nhưng, mỗi khi nhắc về những người anh hùng của Mẹ và của dân tộc, Mẹ lại khóc. 

“Lúc nào mệ cũng nhớ chồng con, lúc ốm đau bệnh tật lại càng nhớ”, Mẹ Lựu nói.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 11
Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 12

Qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá sức khỏe Mẹ ở mức ổn định so với độ tuổi, huyết áp không quá cao, các chức năng gan thận duy trì, không có bệnh cấp tính nguy hiểm. Tuy nhiên, Mẹ cần được theo dõi huyết áp thường xuyên, đồng thời bổ sung thuốc bổ mắt và thuốc nhỏ mắt.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 13

Tạm biệt mẹ Lê Thị Lựu, đoàn tới thăm Mẹ Lưu Thị Dy năm nay đã gần 90 tuổi - Mẹ Việt Nam Anh hùng thứ 5 trong hành trình.

Mẹ Dy có 5 người con, trong đó người con út đã hy sinh trong chiến tranh. Tuổi cao khiến sức khỏe của Mẹ đã giảm sút đáng kể. Mẹ bị lãng tai nặng và có biểu hiện suy giảm trí nhớ, không còn ghi nhớ nhiều sự việc.

Theo chia sẻ từ người con gái và con rể đang trực tiếp chăm sóc, Mẹ vẫn được quan tâm chu đáo trong sinh hoạt hàng ngày. Chế độ ăn uống được duy trì đầy đủ, tinh thần Mẹ tương đối ổn định và thường vui vẻ hơn khi có người trò chuyện, thăm hỏi. 

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 14

ThS.Bs Trần Hoài Nam, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, nhận định: “Mẹ Dy không có bệnh cấp tính cần điều trị, nhưng Mẹ bị lãng tai, đục thủy tinh thể và có sỏi túi mật. Mẹ cần chú ý chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và đặc biệt là giữ ấm các khớp do thoái hóa tuổi già. Vì vậy, hoạt động thăm khám chuyên sâu tại nhà là rất cần thiết”.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 15

Các y, bác sĩ của Bệnh viện 19-8 đã tiến hành đo huyết áp, nghe tim phổi, khám mắt, tai mũi họng và các bệnh nội khoa cho từng Mẹ. Sự thăm khám kỹ lưỡng, lời dặn dò chu đáo, những hộp thuốc cùng ánh mắt quan tâm... tất cả là tình cảm ấm áp mà đội ngũ y tế gửi đến những người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc.

Đại diện Bệnh viện 19-8 bày tỏ: “Với người cao tuổi, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, việc thăm khám tận nhà là vô cùng cần thiết. Có những vết thương cũ đôi khi không thể nhìn thấy, nhưng nếu được quan tâm đều đặn, sức khỏe sẽ tốt hơn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn”.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 16

Chia sẻ tại buổi thăm khám, bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity cho biết: “Tôi rất xúc động khi được đại diện cho Pharmacity đồng hành cùng báo Dân trí và các y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 trong chuyến thăm ý nghĩa nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Nghe các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các bác cựu chiến binh kể lại những ký ức thời chiến, tôi càng thấm thía sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước. 

Với vai trò là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, chúng tôi mong muốn có thêm nhiều cơ hội để chăm lo sức khỏe và đời sống cho các Mẹ, các thương bệnh binh - không chỉ tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng mà còn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại buổi thăm khám hôm nay, Pharmacity xin gửi tặng những phần quà chăm sóc sức khỏe đến các Mẹ và những người có công với cách mạng. Chúng tôi hy vọng, những sản phẩm thiết thực này sẽ phần nào hỗ trợ, góp sức nâng cao chất lượng y tế cho người dân trên địa bàn xã Vĩnh Linh”.

Thăm khám sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng: Tri ân quá khứ, tiếp lửa tương lai - 17

Các phần quà từ hệ thống Pharmacity gồm thuốc bổ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhu yếu phẩm hằng ngày được bà Đỗ Thị Thùy Vân trân trọng gửi tới tận tay các Mẹ.

Trời Quảng Trị ngày này không nắng gắt. Không gian tĩnh lặng bỗng trở nên ấm cúng hơn trong những căn nhà treo đầy bằng khen. Ở đó có những người mẹ tuổi gần đất xa trời, mang tâm hồn không còn vẹn nguyên bởi những nỗi đau và mất mát. Các Mẹ sống giản dị, lặng thầm nhưng vẫn đầy ấm áp giữa tình thương của con cháu và cộng đồng.

Chương trình Khám bệnh, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tại Vĩnh Linh, Quảng Trị nhân dịp 27/7 là chương trình do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức.

Chương trình diễn ra 3 ngày từ 7-9/7 với các hoạt động chính: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tại nhà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 10 thương bệnh binh nặng; khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà 300 thương bệnh binh, gia đình chính sách tại địa bàn xã Vĩnh Linh; dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Linh, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị.

Tại chuỗi sự kiện này, báo Dân trí trao tặng 50 suất quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ; Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity tài trợ 300 suất quà tặng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 em học sinh khó khăn trên địa bàn Vĩnh Linh; đoàn bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an hỗ trợ khám, tư vấn miễn phí.