Gia đình sống lay lắt trong rừng được khởi công xây nhà Nhân ái
(Dân trí) - Chỉ 1 tuần sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh khó khăn của gia đình phụ nữ nghèo khổ, bệnh tật phải sống trong rừng ở Đắk Lắk, bạn đọc báo Dân trí cùng đơn vị tài trợ đã hỗ trợ tặng nhà Nhân ái.
Chiều 8/7, báo Dân trí phối hợp cùng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và UBND xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị H Bun Hay Knul (24 tuổi, trú tại xã Buôn Đôn).

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp và lãnh đạo xã Buôn Đôn trao biển tượng trưng số tiền 138 triệu đồng đến gia đình H Bun Hay Knul (Ảnh: Tân Tân).
Căn nhà nằm trong Chương trình Xây nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trên cả nước và là căn nhà Nhân ái thứ 4 được xây dựng tại Đắk Lắk.
Gia đình chị H Bun Hay Knul là nhân vật trong bài viết "Gia đình sống lay lắt giữa rừng, người phụ nữ bị u hàm không tiền chữa trị" đăng trên báo Dân trí ngày 29/6.
Cưới nhau trong hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị H Bun Hay Knul không đủ tiền để xây dựng nhà trên mảnh đất nhỏ mà bố mẹ để lại. Cả hai đành thuê một căn nhà sàn cũ kỹ là nơi canh gác rẫy nằm biệt lập trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn để sinh sống.
Căn nhà gỗ nằm biệt lập giữa rừng, không hàng xóm, không giếng nước, không sóng điện thoại. Dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, họ vẫn phải bám trụ với hy vọng gom góp đủ tiền để xây dựng một mái ấm cho con cái.

Căn nhà sàn gỗ xuống cấp mà gia đình chị H Bun Hay Knul sống nhờ trong rừng (Ảnh: Thúy Diễm).
Vợ chồng chị H Bun Hay Knul đi làm thuê để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Cách đây 2 năm chị H Bun Hay Knul bị u xương hàm, người chồng vay mượn tiền khắp nơi đưa vợ xuống TPHCM phẫu thuật, điều trị 2 lần rồi bỏ dở việc chữa trị do không còn tiền chi trả viện phí.
Đến nay vết thương đau nhức, chị H Bun Hay Knul cũng không còn khả năng đi chữa trị. Thấy hoàn cảnh khó khăn, chủ nhà đã cho vợ chồng chị ở nhờ trong căn nhà sàn mà không lấy tiền thuê.
Qua báo Dân trí, tính đến ngày 6/7 (sau 1 tuần đăng tải hoàn cảnh), bạn đọc ủng hộ 63 triệu đồng và Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ hoàn cảnh gia đình chị H Bun Hay Knul 75 triệu đồng.
Tổng cộng, gia đình chị H Bun Hay Knul được ủng hộ 138 triệu đồng để xây dựng nhà Nhân ái.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vui mừng khi công ty được đồng hành cùng báo Dân trí xoá nhà tạm cho hộ dân khó khăn (Ảnh: Thúy Diễm).
Phát biểu tại chương trình khởi công, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, phía đơn vị nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị H Bun Hay Knul thông qua báo Dân trí. Sau đó, phía công ty đã họp bàn và thống nhất ủng hộ 75 triệu đồng để cùng báo Dân trí chung tay xây dựng căn nhà mới tặng gia đình chị H Bun Hay Knul.
"Thời gian qua, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã có nhiều hoạt động an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công ty chúng tôi rất vui mừng khi được chung tay cùng báo Dân trí thực hiện khởi công căn nhà Nhân ái rất ý nghĩa với mong muốn chia sẻ những điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn", ông Tâm bày tỏ.

Đại diện các đơn vị cùng chủ nhà động thổ xây dựng căn nhà (Ảnh: Thúy Diễm).
Thay mặt địa phương, ông Buôn Krông Duy Phú Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Buôn Đôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc báo Dân trí cùng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã khởi công, tặng nhà Nhân ái đến hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
Theo ông Buôn Krông Duy Phú, Buôn Đôn là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ hộ nghèo hơn 32%, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
"Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng địa phương hỗ trợ xoá nhà tạm. Phía xã xin cam kết sẽ giám sát, đồng hành cũng gia đình chị H Bun Hay Knul từ ngày khởi công đến khi hoàn thiện nhà theo đúng tiến độ.
Rất mong những hoàn cảnh khó khăn khác sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia của báo Dân trí và đơn vị tài trợ", ông Buôn Krông Duy Phú.

Vợ chồng chị H Bun Hay Knul vui mừng khi được xây dựng căn nhà mơ ước (Ảnh: Thúy Diễm).
Được khởi công xây dựng nhà mới, vợ chồng chị H Bun Hay Knul rất vui mừng, hạnh phúc. "Sắp có nhà mới để ở, gia đình tôi vui nhiều lắm và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Có nhà ở ổn định, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn kiếm tiền để chữa trị dứt điểm bệnh và lo cho con được đi học đầy đủ", chị H Bun Hay Knul xúc động nói.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Từ 10/4/2024 đến nay, đã có 182 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 126/182 nhà.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng 18 ngôi nhà Nhân ái, giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thành giấc mơ an cư, rất mong quý bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay cùng báo Dân trí.