4 anh em mồ côi bố mẹ được bạn đọc giúp đỡ hơn 800 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Xúc động đón nhận tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thay mặt 4 anh em, Nguyễn Minh Hiển chia sẻ: "Bố mẹ không còn nhưng anh em cháu không còn cảm giác bị cô đơn, tủi thân nữa".

Khi chúng tôi trở về thăm 4 anh em cậu bé Nguyễn Minh Hiển lần này, ngôi nhà lạnh lẽo trước kia đã phần nào bớt hiu quạnh hơn bởi lúc nào cũng có bà con, chính quyền địa phương tới thăm hỏi động viên 4 anh em sớm vượt qua mất mát, đau thương.

4 anh em mồ côi bố mẹ được bạn đọc giúp đỡ hơn 800 triệu đồng - 1

Đại diện Báo điện tử Dân trí, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền địa phương trân trọng trao tặng số tiền 236.048.198 đồng bạn đọc Dân trí tới gia đình 4 cháu bé mồ côi bố mẹ.

Trân trọng đặt số tiền 236.048.198 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ lên bàn thờ bố mẹ, Hiển nghẹn ngào nói: "Bố mẹ an lòng yên nghỉ ạ, con và các em đã được hàng triệu tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước luôn dõi theo, quan tâm giúp đỡ".

Nguyễn Minh Hiển là nhân vật trong bài viết "Cháu không thể tin, chỉ trong 5 ngày anh em cháu mất cả bố và mẹ", được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí ngày 4/3/2023.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh của 4 anh em Hiển được lên trang, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã gọi điện, đến thăm và gửi quà tới gia đình em. Bà con cô bác, chính quyền địa phương cũng thường xuyên cắt cử người qua thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các em trong sinh hoạt hàng ngày.

Hiển cho biết, ngoài số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ qua Chương trình nhân ái, qua số tài khoản cá nhân và nhờ sự kết nối của UBMTTQ xã Văn Bán, Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ…, gia đình em nhận được khoảng 600 triệu đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, 4 anh em được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 800 triệu đồng.

4 anh em mồ côi bố mẹ được bạn đọc giúp đỡ hơn 800 triệu đồng - 2
4 anh em mồ côi bố mẹ được bạn đọc giúp đỡ hơn 800 triệu đồng - 3

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ thăm hỏi và động viên các cháu bé cố gắng vượt qua đau thương mất mát, vươn lên học tập thật tốt.

"Số tiền được mọi người giúp đỡ, sau khi họp đại gia đình chúng cháu quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ để chăm lo cho các em sau này. Về ngôi nhà phía Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã nhận chờ qua 49 ngày bố mẹ cháu sẽ hỗ trợ xây mới. Thay mặt gia đình cháu xin gửi lời cảm ơn", Hiển nói.

Tại buổi lễ trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ ân cần thăm hỏi và động viên các cháu bé cố gắng vượt qua đau thương mất mát, vươn lên học tập thật tốt, để không phụ tấm lòng nhân ái của tất cả các nhà hảo tâm.

Bà Hải gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã quan tâm, chia ngọt sẻ bùi với hoàn cảnh 4 cháu bé, mong rằng thời gian tới các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê cho biết, ông rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương, chăm lo 4 anh em cháu Hiển nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung.

Tại buổi trao quà, ông Hùng cũng đề nghị gia đình 4 cháu bé có phương án sử dụng, tiết kiệm, bảo đảm đồng tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ để chăm lo cho các cháu hợp lí.

Ông Hùng cho biết thêm, với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, mong gia đình các cháu sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Trở lại hoàn cảnh của gia đình cháu Nguyễn Minh Hiển, người cha của cháu (anh Nguyễn Văn Đăng, SN 1978) được phát hiện mắc bệnh xơ gan từ năm 2014.

4 anh em mồ côi bố mẹ được bạn đọc giúp đỡ hơn 800 triệu đồng - 4

Chỉ trong vòng 5 ngày, những đứa trẻ tội nghiệp này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Nhà nghèo, các con nhỏ dại, nên anh Đăng không có điều kiện theo đuổi việc chữa trị nơi bệnh viện. Người cha nghèo khó tìm đến những gói thuốc nam. Mỗi khi bệnh tật hành hạ, anh Đăng chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng hoặc uống vài viên thuốc giảm đau.

Có lẽ cũng bởi không được điều trị đến nơi đến chốn, đến năm 2020 căn bệnh xơ gan anh Đăng mang trong mình nhiều năm, đã chuyển thành ung thư gan. Ngày 10/2, anh Đăng từ giã cõi đời ở tuổi 45... Chồng mất, người vợ gánh trên vai món nợ lên tới hơn 90 triệu đồng.

Nhưng bi kịch của gia đình Hiển chưa dừng lại ở đó. Rạng sáng ngày 15/2, có lẽ quá đau buồn trước cái chết của chồng, lại lo lắng cho tương lai của các con, sức khỏe lại vốn đã suy kiệt sau những ngày dài chăm sóc chồng, nên mẹ của 4 đứa trẻ đã bất ngờ rời xa thế giới trong đêm mà không ai hay biết.