1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé mồ côi mẹ sống với cha bị bệnh động kinh được giúp hơn 127 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đồng cảm với cô bé còn nhỏ tuổi đã phải chịu nhiều bất hạnh, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ Huyền Trân gần 130 triệu đồng để em có điều kiện phát triển tốt hơn.

Ngày 9/5, đại diện báo Dân trí tại khu vực ĐBSCL cùng đại diện địa phương trao số tiền hơn 127 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình anh Lê Quốc Viễn (46 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cha con anh Viễn thông qua chương trình Nhân ái trong tuần 4 tháng 1, các tuần 1, 2, 3, 4 của tháng 2 và tuần 3 tháng 3.

Gia đình anh Viễn là hoàn cảnh éo le trong bài viết "Mất mẹ vì Covid-19, bé gái sống khốn khổ cùng cha bị bệnh động kinh" mà Dân trí đã đăng ngày 30/1.

Bé mồ côi mẹ sống với cha bị bệnh động kinh được giúp hơn 127 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm thay mặt bạn đọc trao tiền hỗ trợ cho anh Viễn trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường)

Vì anh Viễn bị động kinh, không tỉnh táo nên anh được cán bộ xã đưa đến Văn phòng báo Dân trí để làm thủ tục nhận tiền. Nhận được số tiền lớn, người đàn ông có lẽ muốn nói rất nhiều nhưng chỉ ngắc ngứ nói được 2 từ "cảm ơn" đầy khó nhọc.

Chị Trương Thị Bích Diễm - Bí thư Đoàn xã Đông Thuận cho biết kể từ khi hoàn cảnh cha con anh Viễn được Dân trí phản ánh thì thường xuyên có các nhà hảo tâm đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và tiền mặt. Vì anh Viễn không được tỉnh táo nên thời gian qua không thể đi nhận tiền hỗ trợ, dẫn đến kéo dài thời gian. Mới đây, khi sức khỏe anh Viễn ổn hơn, UBND xã đã hoàn tất các giấy tờ và sắp xếp cán bộ cùng người thân đưa anh Viễn đi nhận số tiền được bạn đọc hỗ trợ.

Sau khi nhận được số tiền lớn, xã sẽ hướng dẫn anh Viễn gửi tiết kiệm để chi phí hàng ngày cho cha con anh Viễn sau này.

Bé mồ côi mẹ sống với cha bị bệnh động kinh được giúp hơn 127 triệu đồng - 2

Anh Viễn và Huyền Trân hiện sống nhờ tình thương của cộng đồng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng anh Viễn trước đây đưa nhau đi tha hương làm ăn. 4 năm trước, anh Viễn không may bị tai nạn chấn thương sọ não. Sau khi chữa trị hết sạch số tiền gia đình tích cóp cũng như vay mượn được, anh Viễn phải chấp nhận sống chung với nhiều di chứng, nghiêm trọng nhất là bệnh động kinh, khi nào anh cũng cần có người bên cạnh hỗ trợ.

Giữa năm ngoái, vợ anh Viễn là lao động chính trong nhà không may mắc Covid-19 rồi qua đời, để lại anh và đứa con gái nhỏ. Thương tình, bà con họ hàng đón cha con anh Viễn về quê và dựng cho gia đình anh căn nhà tạm cạnh mé sông để có chỗ trốn mưa trốn nắng.

Không làm chủ được hành vi nên anh Viễn chẳng thể chăm sóc được bản thân và con gái. Cha con anh Viễn sống lay lắt qua ngày nhờ sự cưu mang của xóm làng, đến bữa chỉ biết chờ người dân mang đồ ăn đến cho, ai cho gì ăn đó.