1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chị em mồ côi mẹ vì Covid-19 được giúp hơn 70 triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thương cảnh nhỏ tuổi đã mồ côi mẹ, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ chị em Kim Ngân và Kim Cương hơn 70 triệu đồng để các em có điều kiện ăn học tốt hơn.

Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ vừa trao số tiền hơn 66 triệu đồng đến hoàn cảnh gia đình anh Phan Văn Hòa (40 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ cha con anh Hòa thông qua chương trình Nhân ái.

Chị em mồ côi mẹ vì Covid-19 được giúp hơn 70 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm đại diện bạn đọc trao tiền hỗ trợ đến anh Hòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cùng ngày, 2 con gái anh Hòa cũng nhận được 5.350.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Gia đình anh Hòa là hoàn cảnh bất hạnh trong bài viết "Covid-19 cướp mất mẹ, 2 con thơ côi cút mịt mờ tương lai" mà Dân trí đã đăng ngày 9/3.

Anh Hòa cho biết, kể từ khi vợ anh mất thì gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chính quyền địa phương và Công an TP Cần Thơ. Các cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm đã đến trực tiếp nhà anh hỗ trợ số tiền trên 30 triệu đồng cùng nhiều hiện vật.

Chị em mồ côi mẹ vì Covid-19 được giúp hơn 70 triệu đồng - 2

Công an TP Cần Thơ đến thăm động viên cha con anh Hòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Dù vậy, vì phải chăm 2 con nhỏ, không thể đi làm, sau khi mắc Covid-19 cả gia đình hay đau bệnh, phải thuốc thang mà anh đã phải cầm cố mảnh đất vay 50 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Giờ đây, khi được hỗ trợ số tiền lớn, anh Hòa sẽ chuộc mảnh đất đã cầm cố để an tâm hơn. Số tiền còn lại anh dự định sẽ làm vốn kinh doanh hàng nước hay đồ ăn vặt để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có điều kiện chăm sóc con cái.

Thượng tá Lương Hoàng Tuấn, Phó trưởng Phòng PX03 Công an TP Cần Thơ đại diện đơn vị giới thiệu hoàn cảnh đến bạn đọc Dân trí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cha con anh Hòa.

Chị em mồ côi mẹ vì Covid-19 được giúp hơn 70 triệu đồng - 3

Công an TP Cần Thơ nhận bảo trợ chi phí học hành của 2 con anh Hòa đến hết 18 tuổi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thượng tá Tuấn cho biết kể từ khi vợ anh Hòa mất, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quan tâm, giúp đỡ cha con anh Hòa về mọi mặt từ giúp đỡ tiền, tặng quà hiện vật và nhận bảo trợ 2 con anh Hòa ăn học đến hết 18 tuổi.

Dù vậy một mình anh Hòa vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi phải đảm đương cả hai vai trò chăm sóc nuôi dạy con cái và làm kinh tế, vì vậy vẫn cần thêm những sự giúp đỡ từ cộng đồng.

"Thay mặt địa phương, tôi cảm ơn sâu sắc những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi hứa sẽ tư vấn gia đình anh Hòa sử dụng số tiền hiệu quả nhất, cùng địa phương giúp đỡ anh Hòa nuôi dạy 2 con nên người", Thượng tá Tuấn nói.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng anh Hòa không có ruộng đất, cả nhà sống trong căn nhà tạm bợ. Vợ chồng anh đi làm mướn quanh năm nhưng cũng chỉ đủ sống. Cuối năm ngoái, cả gia đình anh Hòa mắc Covid-19, vợ anh bất hạnh không qua khỏi.

Nhà nghèo, vợ mất, ôm 2 đứa con còn quá nhỏ, anh Hòa như mắc kẹt, đi làm thì không ai chăm con, không đi làm thì không có tiền cho con ăn học, cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Mới 12 tuổi nhưng hằng ngày Phan Thị Kim Ngân (con gái anh Hòa) phải tự đạp xe hơn 3km đến trường. Ngoài việc phải tự chăm sóc bản thân, cô bé còn phải thay mẹ dọn nhà, chăm em những lúc ba đi vắng.

Mồ côi mẹ, Phan Thị Kim Cương (7 tuổi, con gái anh Hòa) trở nên nhút nhát. Cô bé không chạy nhảy cùng đám bạn mà suốt ngày chỉ ngồi góc nhà hoặc nép trong vòng tay chị gái. Những lúc cùng ở nhà, 2 chị em cùng trực bàn thờ để thắp hương cho mẹ, xong thì lại ôm nhau ngồi im thin thít.