1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" không còn nữa, gia đình xin ủng hộ lại 24 triệu đồng

(Dân trí) - Trong ngày trở lại thăm và trao quà cho gia cảnh bé Ngọc Mai nhân vật trong bài viết: “Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" muốn nổ tung cầu cứu”, hiện cháu Ngọc Mai đã không còn, gia đình đã quyết định ủng hộ ại 24 triệu đồng cho hoạt động Nhân ái báo Dân trí để chia sẻ với các hoàn cảnh khác.

Bé gái có cặp mắt như quả bóng không còn nữa, gia đình xin ủng hộ lại 24 triệu đồng - 1

Nhà báo Nguyễn Duy - Phó trưởng đại diện báo Dân trí Bắc miền Trung và lãnh đạo xã Thọ Hợp trao quà đến gia đình chị Ngọc Anh.

Ngày 19/11, PV Dân trí cùng bà Trương Thị Giang - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp có mặt tại gia đình chị Trương Thị Ngọc Anh (trú tại xóm Cốc Mẳm, xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) để trao quà do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ thông qua hoạt động Nhân ái của báo Dân trí.

Theo đó, số tiền 124.500.000 đồng (Tuần 2 tháng 10 năm 2019) được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ cho cháu Ngọc Mai đã được PV Dân trí và lãnh đạo xã Thọ Hợp trao cho chị Ngọc Anh - mẹ bé Ngọc Mai.

Đón nhận số tiền khá lớn, chị Ngọc Anh cảm động rơi nước mắt xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Báo Dân trí đã kịp thời động viên, chia sẻ với con của chị lúc lâm bệnh nặng.

Bé gái có cặp mắt như quả bóng không còn nữa, gia đình xin ủng hộ lại 24 triệu đồng - 2

Em Ngọc Anh thay mặt gia đình xin ủng hộ lại 24.000.000 đồng cho hoạt động Nhân ái của Báo Dân trí để chia sẻ với các hoàn cảnh khác.

“Gia đình em xin chân thành cảm ơn Báo Dân trí, bạn đọc đã kịp thời sẻ chia với con của em lúc đau đớn nhất. Trong thời gian qua, dù đã được các bác sĩ các bệnh viện chữa trị, giúp đỡ, nhưng bệnh tình của con em nặng quá và không thể qua khỏi. Đây là một mất mát lớn nhất của gia đình với nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Hôm nay đây, gia đình em đón nhận số tiền này là rất lớn. Bây giờ con em đã mất rồi, gia đình xin được ủng hộ cho hoạt động Nhân ái của báo Dân trí số tiền 24 triệu đồng để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn khác trên cả nước. Số tiền còn lại em trả nợ ngân hàng (trước đó chữa bệnh cho con đã phải vay ngân hàng) và sẽ ủng hộ một số hoàn cảnh khác trên địa bàn huyện Quỳ Hợp”, Ngọc Anh chia sẻ.

Bé gái có cặp mắt như quả bóng không còn nữa, gia đình xin ủng hộ lại 24 triệu đồng - 3

Do bệnh tình quá nặng, cháu Ngọc Mai đã lìa cõi trần.

Có mặt tại buổi trao quà, bà Trương Thị Giang - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp xúc động nói: “Hoàn cảnh gia đình chị Ngọc Anh là rất khó khăn. Thời gian qua, vợ chồng chị ấy đã quá vất vả khi đứa con gái mang bệnh nặng phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Tuy nhiên, bệnh của cháu không khỏi và hiện cháu đã mất, nên số nợ cũng còn nhiều.

Giờ vợ chồng cháu Ngọc Anh đang phải tá túc với ông bà ngoại. Căn nhà của ông bà ngoại cũng đã xuống cấp trông thấy. Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin được cảm ơn quý độc giả của báo Dân trí đã sẻ chia kịp thời những khó khăn không riêng gì gia đình cháu Ngọc Anh mà còn nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn xã chúng tôi. Tôi còn nhớ, mấy năm trước báo Dân trí cũng đã kịp thời kêu gọi, giúp đỡ cho một cháu bé mắc bệnh chân voi trên địa bàn xã”.

Nguyễn Duy