Mã số 3504: Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" muốn nổ tung cầu cứu...!Đôi mắt của bé Ngọc Mai bỗng sưng phồng lên như "quả bóng" phía trong chứa đầy dịch, mủ chỉ chực nổ tung ra. Nhìn cặp mắt của bé mà lòng chúng tôi như quặn lại. Gia đình thì quá nghèo nên bố mẹ xin viện trở về nhà phó mặc số phận của bé.
Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" không còn nữa, gia đình xin ủng hộ lại 24 triệu đồngTrong ngày trở lại thăm và trao quà cho gia cảnh bé Ngọc Mai nhân vật trong bài viết: “Bé gái có cặp mắt như "quả bóng" muốn nổ tung cầu cứu”, hiện cháu Ngọc Mai đã không còn, gia đình đã quyết định ủng hộ ại 24 triệu đồng cho hoạt động Nhân ái báo Dân trí để chia sẻ với các hoàn cảnh khác.
Mã số 2616: Đáng thương người mẹ "7 lần đẻ, 6 lần mất con"Chị lại thốt lên, đau đớn và vật vã khi kết quả khám lại của con gái không ổn. Bản thân bị xuất huyết giảm tiểu cầu, phải nằm viện nhưng nỗi đau lớn nhất với chị là con gái Trần Thị Ngọc Mai phát hiện căn bệnh ung thư máu. Sinh nở không được suôn sẻ, bé Ngọc Mai là đứa con duy nhất còn sống sót sau 7 lần chị vượt cạn, vậy mà ông trời cũng không buông tha.
Sự thật đằng sau thông tin hai bé gái bị bỏ rơi ven đường ở Tiền GiangLúc bế 2 con gái đi chơi, ông T. phát bệnh thần kinh và bỏ quên các con ở phường 5, TP Mỹ Tho. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa cả hai bé về Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang chăm sóc.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
50 ngày dùng phác đồ "chưa có tiền lệ" hồi sinh em bé Làng NủNgày đầu nhập viện, phổi của bé như một khoang chứa đầy cát và sỏi. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định chưa từng có ca nào tổn thương nặng nề như vậy.
Em bé Làng Nủ được xuất viện: "Con muốn về nhà, thắp hương bà và em"Chiều 1/11, "em bé Làng Nủ", nạn nhân cuối cùng vụ lũ quét thôn Làng Nủ được xuất viện, sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Cô bé bị cuốn trôi 1km trong bùn đất đã hồi phục diệu kỳ.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
"Bé na mê màu hồng" trình làng, cười sảng với bình luận của người dânLinh vật rắn với tông màu chủ đạo là hồng và xanh ngọc, khuôn mặt dễ thương, đầu đội vòng nguyệt quế tại Nghệ An vừa trình làng đã nhận nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội.
Đội tuyển xe đạp Việt Nam bị cháy rụi toàn bộ xe đua ở Thái LanDàn xe đạp tiền tỷ cùng nhiều trang thiết bị của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam bị cháy rụi khi trên đường vận chuyển đến địa điểm diễn ra giải xe đạp đường trường vô địch châu Á tại Thái Lan.
Hà Nội: Quán cà phê không dành cho người sợ độ cao, lơ lửng trên nóc nhàVới cầu thang dốc ngược và khu vực ngồi lơ lửng trên cao, quán cà phê tại phố Hàng Đường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến không ít người phải chùn bước khi tiến vào khu vực ngoài trời của quán.
Cô gái trẻ rời Bắc Âu về Việt Nam để... chữa lànhTừ bỏ công việc Marketing ổn định, thu nhập cao ở Thụy Điển, Lê Ngọc Mai trở về Việt Nam, bắt tay khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhằm lan tỏa lối sống chữa lành.