1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Cường Bảo Kỳ

(Dân trí) - Hai ngôi nhà nhân ái được xây dựng với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng từ tiền bạn đọc hỗ trợ, sẽ giúp 2 hoàn cảnh nghèo khó có cơ hội đổi đời, vươn lên trong cuộc sống.

Ngôi nhà Nhân ái tặng hộ nghèo ở Hậu Giang

Sáng 6/8, báo Dân trí kết hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà Nhân ái tặng hộ ông Nguyễn Văn Phương (52 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình ông Phương (Thực hiện: Bảo Kỳ).

Dịp này, đại diện báo Dân trí cũng trao hơn 117 triệu đồng tới ông Phương, đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình ông thông qua chương trình Nhân ái. Trước đó, tại lễ khởi công, báo Dân trí đã trao cho ông Phương 50 triệu đồng tiền bạn đọc hỗ trợ qua Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trong năm 2024

Như vậy tổng cộng đến nay gia đình ông Phương đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 167 triệu đồng.

Gia đình ông Phương là hoàn cảnh khó khăn đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột", đăng tải ngày 1/6.

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 1

Đại diện báo Dân trí (áo xanh) cùng chính quyền địa phương làm lễ khánh thành nhà Nhân ái và trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Phương được khởi công xây dựng ngày 3/6 với kinh phí 80 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ và 30 triệu đồng từ chính quyền địa phương vận động hỗ trợ. Công trình rộng 32m2, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và khu vệ sinh khép kín, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cha con ông Phương.

Tại buổi lễ khánh thành, bà Lê Thị Út, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ bày tỏ, địa phương rất cảm kích trước sự giúp đỡ của báo Dân trí và độc giả.

"Chương trình Xóa nhà tạm của báo Dân trí rất nhân văn, ý nghĩa. Nếu không có những khoản tiền hỗ trợ như vậy, những hoàn cảnh khó khăn như ông Phương sẽ khó có cơ hội đổi đời, thoát khỏi cảnh sống trong chòi để có ngôi nhà đẹp, kiên cố như bây giờ", bà Út nói.

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 2

Nơi sống của cha con ông Phương trước khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 3

Nhà ông Phương được xây từ tiền bạn đọc Dân Trí hỗ trợ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại buổi lễ, ông Phương và con gái cũng không giấu được niềm vui, gương mặt hai cha con luôn tươi cười, rạng rỡ.

"Nếu không được giúp thì với khả năng của mình, cả đời tôi cũng không làm được nhà để ở. Cha con tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến độc giả và quý báo", ông Phương bày tỏ.

Ông Phương cũng cho biết, với số tiền mới được hỗ trợ thêm, ông để lại hơn 17 triệu đồng cho các khoản phải chi dùng trước mắt. 100 triệu đồng còn lại ông sẽ lập sổ tiết kiệm để lo cho tương lai ăn học của con gái.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đây ông Phương lên Bình Dương làm phụ hồ, quen một người phụ nữ rồi sinh được 2 người con. Tuy nhiên sau thời gian chung sống, vì không hợp nhau, 2 người chia tay, ông Phương đưa con gái lớn là Nguyễn Trần Anh Thư (năm nay 12 tuổi) về lại quê sinh sống.

Thời gian mới về quê, ông Phương thuê trọ, làm phụ hồ. Tuy nhiên chỉ sau 1 năm, ông phát hiện mắc bệnh lao, kiệt sức nên chuyển qua bán vé số. Năm ngoái, ông Phương bị tai nạn 2 lần, gãy tay và chân, chạy chữa hết sạch tiền tiết kiệm.

Khi khỏe lại, ông Phương được mạnh thường quân cho 2 triệu đồng làm vốn bán vé số, đấy cũng là số tiền duy nhất ông có đến bây giờ. Vì quá nghèo, ông phải đưa con gái ra khu đất trống dựng chòi ở.

Ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn ở Đồng Tháp

Tiếp tục chương trình, chiều 6/8, báo Dân trí phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Nguyễn Thành Quang (45 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành, Phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể xã An Khánh, gia đình ông Quang và đông đảo hàng xóm.

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 4

Đại diện báo Dân trí trao nhà Nhân ái và tiền hỗ trợ cho gia đình ông Quang trong sự chung vui của cán bộ địa phương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà Nhân ái của gia đình ông Quang được xây dựng với kinh phí hơn 120 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ qua Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trong năm 2024, gần 74 triệu đồng còn lại là số tiền được bạn đọc giúp đỡ qua chương trình Nhân ái của báo.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Quang đã được Dân trí phản ánh trong bài viết "Cả đời tôi chỉ mong có căn nhà vững chắc cho con ở mà khó quá", đăng tải ngày 14/5.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng ngày 17/5. Công trình rộng 60m2, xây dựng kiên cố; có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và khu vệ sinh khép kín, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình.

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 5

Buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái được tổ chức ấm cúng với sự có mặt đầy đủ của lãnh đạo địa phương, gia đình ông Quang và người thân (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Trước đây, khi gia đình ông Quang còn ở trong chòi, mỗi lần mưa bão chính quyền địa phương rất lo lắng, phải tới lui xem xét thường xuyên. Nay gia đình có nhà mới, chính quyền và người dân trong xã cũng rất mừng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc. Xin chúc chương trình Nhân ái của quý báo ngày càng lớn mạnh, xây được thật nhiều nhà Nhân ái khắp cả nước. Qua đây cũng xin nhắc nhở gia đình ông Quang phải có trách nhiệm giữ gìn thật tốt ngôi nhà để không phụ lòng của mạnh thường quân", bà Nguyễn Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND xã An Khánh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành cũng có phần quà chúc mừng tân gia, chúc gia đình sớm vươn lên trong cuộc sống.

Ông Quang cho biết, nếu không có nhà mới, mùa mưa bão đang tới gia đình sẽ sống rất khó khăn, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Còn nếu đi thuê nhà, mỗi tháng sẽ tốn 1,5 triệu đồng, đối với gia đình là một khoản rất nặng nề.

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 6

Căn chòi nơi gia đình ông Quang ở trước khi được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Báo Dân trí khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng bằng sông Cửu Long - 7

Nhà mới của gia đình ông Quang sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ chung tay xây dựng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng ông Quang được chính quyền địa phương nhận xét là chí thú làm ăn. Tuy nhiên do ông Quang mắc bệnh Viêm gan B hơn 10 năm qua, chi phí chạy chữa đã khiến gia đình khánh kiệt. Ông Quang cũng mất sức lao động, không thể đi làm để nuôi gia đình.

Từ khi chồng đổ bệnh, bà Hoa đi làm may gia công để gồng gánh chi phí sinh hoạt của cả nhà và thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên với đồng lương ít ỏi của bà, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Vợ chồng ông Quang có con gái là cháu Huỳnh Anh (12 tuổi) đang học lớp 6. Nhiều năm qua, gia đình ông Quang sống trong căn chòi rộng chừng 8m2, làm từ cọc gỗ và những tấm tôn cũ. Ông Quang từng nói rằng một ngôi nhà kiên cố đối với gia đình chỉ là điều trong mơ.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.