1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240417

Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, gặp mưa gió 2 cha con chỉ biết trùm bạt trốn vì nước tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.

Gà trống nuôi con tuổi xế chiều

Sau hai cuộc hôn nhân dang dở và có bốn người con, ở tuổi 52, ông Nguyễn Văn Phương (ngụ ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) một mình gà trống nuôi con trong căn chòi tạm bợ trên đất mẹ ruột.

Xót xa cảnh gà trống nuôi con và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột - 1

Cha con ông Phương sống trong căn chòi đơn sơ, không chắc chắn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Căn chòi chắp vá bằng các mảnh cao su cũ, nắng thì nóng, mưa lại dột. Đường vào nhà ông Phương phải đi vòng sau các dãy nhà, qua khu mộ mới đến nơi.

Ông Phương kể, trước đây ông kết hôn với người phụ nữ khác xã, có hai con nhưng do chung sống không hạnh phúc nên đã chia tay.

Hơn chục năm trước, ông lên Bình Dương làm việc, tại đây ông quen và nên duyên với người phụ nữ quê miền Trung. Thời gian sống chung cả hai có 2 cô con gái.

"Với người vợ sau, chúng tôi cũng không bên nhau được bao lâu thì chia tay. Vợ tôi có người khác, cô ấy dắt theo con gái nhỏ về miền Trung sống, còn tôi dẫn con gái lớn về Hậu Giang nương nhờ nhà mẹ ruột. Tính đến nay về quê ở cũng đã hơn 2 năm", ông Phương bày tỏ.

Người cha "gà trống nuôi con" mơ ước có căn nhà không còn mưa dột (Video: Bảo Kỳ).

Lúc về Hậu Giang, ông Phương phụ hồ cho các công trình dân dụng. Một năm trước, ông phát bệnh lao phổi, sức khỏe yếu dần.

"Trong lúc bệnh tôi bị té gãy tay, chân hai lần nên giờ không làm việc nặng nữa. Mạnh thường quân thương tình cho tôi hai triệu đồng làm vốn bán vé số nên cũng có thu nhập suốt mấy tháng qua, chứ nếu không tôi cũng chẳng biết lấy tiền đâu nuôi con ăn học", ông Phương kể.

Xót xa cảnh gà trống nuôi con và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột - 2

Ông Phương bán vé số dạo nuôi con ăn học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lời ông Phương, dù bệnh nặng, sức yếu nhưng hàng ngày ông vẫn đi bán vé số dạo. Mỗi ngày ông lấy 120 tờ vé số, có hôm may mắn bán hết, ngày ế phải "ôm" mấy chục tờ vé số.

"Nếu không phát sinh ốm đau bệnh tật, hay đóng tiền cho con thì kiếm được một trăm mấy chục nghìn đồng mỗi ngày cũng đủ cho cha con tôi xoay xở nhưng tiền để cất căn nhà tử tế cho con lại là điều xa vời", người đàn ông nhìn về căn chòi rách bươm than thở.

Ao ước có căn nhà tử tế để che mưa che nắng cho con

Con gái ông Phương là bé Nguyễn Trần Anh Thư, 12 tuổi nhưng em mới học lớp 4 ở trường Tiểu học Hòa Mỹ 2, vì hoàn cảnh cha mẹ chia tay nên em đi học trễ. Nhà gần trường nên Thư tự đi bộ đến lớp, tan học cô học trò nhỏ lủi thủi về nhà.

Xót xa cảnh gà trống nuôi con và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột - 3

Thư muốn được đi học, cô bé mơ ước trở thành bác sĩ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thư kể, nhà nghèo nên cô bé rất tự ti, không dám kết bạn. Quần áo đẹp nhất của Thư chính là đồng phục đi học nhưng đã cũ, thâm kim nhiều chỗ. Tết đến em thèm bộ quần áo mới nhưng cha chẳng thể mua nổi, đa số quần áo là đồ cũ, được người ta cho.

"Hôm nào có tiền, cha cho con 10.000 đồng, còn không có thì con nấu mì ăn sáng, lúc hết mì con nhịn đói đi học, trưa về nấu cơm, chiên khô ăn. Chỉ lúc Tết con mới được ăn thịt kho thôi, ngày thường con ăn trứng vịt, khô cá lù đù...", Thư kể về bữa cơm hằng ngày của gia đình.

Nhắc về người mẹ ruột, Thư sùi sụt: "Lúc con còn nhỏ, mẹ bỏ con rồi, cũng không về thăm cha và con nữa. Những lúc nhớ mẹ, con chỉ biết ôm cha và hỏi khi nào mới được gặp mẹ".

Theo ông Phương, hai cô con gái của ông đang sống xa nhau, ông mong ước được đón con về sống chung nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép. Ông ao ước có căn nhà tử tế, có số vốn nho nhỏ làm ăn để là trụ cột vững chắc nuôi con học hành đến nơi đến chốn.

Xót xa cảnh gà trống nuôi con và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột - 4

Sau giờ học, Thư lủi thủi về nhà nấu cơm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trịnh Xuân Hoàng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Mỹ 2, cho biết, em Thư là học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Đầu năm học nhà trường có hỗ trợ sách vở, học bổng và xe đạp cho em Thư. Do là cấp tiểu học nên Thư đi học được miễn học phí, còn những khoản khác về bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ theo diện hộ nghèo của địa phương.

"Tuy nhiên, phần sức của nhà trường có hạn nên chưa thể giúp đỡ Thư có điều kiện sống tốt hơn, mong rằng hoàn cảnh của em sẽ được cộng đồng chung tay giúp đỡ", ông Hoàng nói.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

 Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Văn Rạng, Trưởng ấp Mỹ Phú A, cho biết, trường hợp của hộ ông Phương rất khó khăn và cần sự giúp sức, sẻ chia của mọi người.

"Biết tin báo Dân trí đang triển khai chương trình xóa 100 căn nhà tạm, địa phương rất vui mừng. Hy vọng rằng cha con ông Phương sẽ có tổ ấm mới, chắc chắn để cháu Thư có nơi ăn, chốn ở, học hành tử tế", ông Rạng nói thêm.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240417 xin gửi về:

Ông Nguyễn Văn Phương

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

SĐT: 0944.182.417

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 240417)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269