1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240417

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Nếu không có báo Dân trí hỗ trợ thì dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay tôi cũng khó cất được căn nhà như thế này", ông Phương rưng rưng nói.

Ngôi nhà mơ ước của người cha đơn thân

Chiều 3/6, đại diện báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) kết hợp UBND xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Nguyễn Văn Phương (52 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phú A). Ông Phương là nhân vật trong bài viết "Xót xa cảnh 'gà trống nuôi con' và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột", đăng ngày 1/6.

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái - 1

Đại diện báo Dân trí trao hỗ trợ 50 triệu đồng tới gia đình ông Phương trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh: Bảo Kỳ).

Căn nhà nằm trong Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trên cả nước và là căn nhà Nhân ái thứ ba được khởi công tại khu vực ĐBSCL.

Thêm một căn nhà nhân ái được khởi công ở miền Tây (Video: Bảo Kỳ).

Tại lễ khởi công, đại diện báo Dân trí đã trao 50 triệu đồng kinh phí xây dựng từ Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo phát động trong năm 2024 tới gia đình ông Phương.

Bày tỏ cảm xúc với phóng viên Dân trí, ông Phương cảm kích trước tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình. Bao nhiêu năm qua, cha con ông sống trong cảnh "lang bạt" từ ở thuê phòng trọ đến cất căn chòi tạm bợ, sau khu mồ mả. Không lâu nữa ông và cô con gái nhỏ sẽ có nhà kiên cố để ở .

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái - 2

Đại diện báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ cùng ông Phương thực hiện nghi thức khởi công ngôi nhà nhân ái (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi mừng lắm, không biết nói gì ngoài sự biết ơn vô cùng. Tôi cảm ơn báo Dân trí, chính quyền địa phương, mạnh thường quân đã cảm thông, giúp đỡ để cha con tôi có mái ấm mới. Với sức khỏe tôi hiện tại, dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng khó cất được căn nhà như thế này", ông Phương rưng rưng nói.

Bé Nguyễn Trần Anh Thư (con gái ông Phương) cũng mừng rỡ vì từ nay không còn sợ mưa dột làm ướt quần áo, sách vở. Những lúc cha đi bán vé số, Thư ở nhà một mình cũng không sợ mưa gió nữa.

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái - 3

Tới đây, cha con ông Phương sẽ có căn nhà kiên cố, vững chắc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chương trình ý nghĩa, không còn nhà tạm

Tại lễ khởi công, đại diện địa phương, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn ở xã.

"Ông Phương là hộ nghèo của xã, hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đó, địa phương đã vận động được gần 30 triệu đồng để cất nhà cho hộ này, nay báo Dân trí ủng hộ thêm 50 triệu, tin rằng số tiền này đủ cho gia đình có được ngôi nhà '3 cứng' đúng nghĩa.

Trong quá trình thi công, chúng tôi sẽ giám sát, đôn đốc để ngôi nhà sớm hoàn thành cho gia đình vào nương náu", ông Nhàn chia sẻ tại buổi lễ khởi công.

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái - 4

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ bày tỏ sự cảm kích với chương trình ý nghĩa của báo Dân trí (Ảnh: Bảo Kỳ).

Vừa là trưởng ấp Mỹ Phú A và cũng là hàng xóm với ông Phương, ông Phùng Văn Rạng vui mừng nói: "Căn nhà này rất ý nghĩa với cha con ông Phương, là nơi chốn để hai cha con ăn ở. Người ta nói, an cư thì mới lạc nghiệp. Có chỗ ở tử tế thì ông Phương yên tâm đi làm, con gái học hành chăm ngoan, tiến bộ".

Theo thống nhất giữa gia đình ông Phương, chính quyền địa phương và đơn vị thi công, căn nhà xây rộng 4m, dài 8m; có hành lang, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Dự tính kinh phí 80 triệu đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Phương quê gốc Hậu Giang, lên Bình Dương làm phụ hồ. Sau 2 lần hôn nhân dang dở ông Phương cùng con gái trở về quê sinh sống. Cất căn chòi ở đậu trên đất mẹ ruột.

Người đàn ông bệnh tật một mình nuôi con được báo Dân trí tặng nhà Nhân ái - 5

Đại diện báo Dân trí, chính quyền địa phương, mạnh thường quân cùng gia đình ông Phương tại lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời gian đầu ông Phương làm phụ hồ, thu nhập được hơn 200.000 đồng/ngày. Nhưng rồi tai nạn ập tới, ông bị té gãy tay, chân 2 lần khiến sức khỏe suy kiệt, cộng thêm bệnh lao phổi nên ông không thể làm việc nặng nhọc như trước.

Vài tháng nay, ông Phương chuyển sang bán vé số, thu nhập ít ỏi, "bữa đực, bữa cái", chỉ đủ lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày. Người đàn ông lo sợ tương lai con gái sẽ phải nghỉ học sớm vì hoàn cảnh quá túng thiếu.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.