1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân ái

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Với kinh phí hơn 106 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí hỗ trợ, ngôi nhà trong mơ của gia đình ông Lộc sẽ thành hiện thực trong thời gian tới.

Sáng 29/7, báo Dân trí phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công nhà Nhân ái giúp đỡ gia đình ông Trần Đa Lộc (91 tuổi, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Ngôi nhà có kinh phí xây dựng hơn 1 trăm triệu đồng từ nguồn tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ. Trong đó, 50 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ qua Chương trình xây dựng nhà Nhân ái và hơn 56 triệu đồng được hỗ trợ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân ái - 1

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Hồng trao tiền hỗ trợ của bạn đọc tới gia đình ông Lộc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Hoàn cảnh của gia đình ông Lộc đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết " Ông cụ cả đời bệnh tật, ước được ở trong ngôi nhà kín trên bền dưới", đăng ngày 12/6.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Long Khánh B gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc đã có hành động kịp thời, chia sẻ khó khăn với người dân địa phương.

Ông Vinh cho biết, Long Khánh B là xã cù lao khó khăn, địa phương vẫn còn 71 hộ nghèo, 25 ngôi nhà tạm bợ. Để đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu xóa nhà tạm, địa phương rất cần và rất trân trọng những sự hỗ trợ, lòng hảo tâm của các cơ quan, tổ chức.

"Địa phương rất cảm kích trước sự chia sẻ khó khăn của báo Dân trí và bạn đọc đối với người dân của xã. Chúc chương trình Nhân ái của báo ngày càng lớn mạnh để giúp được càng nhiều các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước," ông Vinh nói.

Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân ái - 2

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương cùng gia đình ông Lộc thực hiện lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí cho biết: "Căn nhà hôm nay khởi công là công trình Nhân ái thứ 2 báo Dân trí xây dựng ở Đồng Tháp trong năm nay, hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều công trình được khởi công.

Với căn nhà Nhân ái đang được xây dựng, báo Dân trí và bạn đọc gửi lời chúc tới gia đình ông Lộc. Mong rằng thời gian tới gia đình sẽ có cuộc sống an cư, lấy đó làm điều kiện vươn lên," đại diện báo Dân trí phát biểu.

Đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, ông Lộc vô cùng xúc động và bày tỏ: "Không biết nói gì hơn, gia đình xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người đã giúp đỡ. Nhờ sự hỗ trợ mà gia đình tôi sẽ có được ngôi nhà hằng mong ước".

Theo thiết kế, ngôi nhà mới của gia đình ông Lộc sẽ được xây dựng kiên cố, cao ráo, rộng 50m2. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 45 ngày khởi công.

Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân ái - 3

Đại diện báo Dân trí chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Lộc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình ông Lộc là hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, mấy chục năm qua sống trong ngôi nhà cột cây, vách tôn tạm bợ. Những năm gần đây, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền sửa chữa, cả gia đình luôn sống trong nơm nớp sợ nhà sập.

Ông Lộc có sức khỏe yếu, chống chọi với bệnh tim mấy chục năm qua. Lớn tuổi, ông cụ mắc thêm nhiều bệnh khác, hầu như tháng nào cũng phải nằm viện mấy ngày.

Ông Lộc có 2 người con trai, cả 2 đều bệnh tật. Con cả của ông Lộc đã lập gia đình, sống bằng nghề bán vé số. Con út sống cùng ông Lộc, nhưng vì sức khỏe yếu nên không làm được gì.

Cụ ông cả đời bệnh tật ở Đồng Tháp được bạn đọc Dân trí tặng nhà nhân ái - 4

Ngôi nhà dột nát của gia đình ông Lộc đang ở sẽ được xây mới trong thời gian tới từ tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Nguyễn Cường).

360.000 đồng/tháng tiền trợ cấp chính sách cho người già là thu nhập lớn nhất của gia đình ông Lộc. Tiền nằm viện của ông hầu như đều phải chờ tiền bán vé số của người con cả.

"Gia đình không có ruộng đất, cha con tôi đều bệnh tật. Mấy chục năm nay, tôi chỉ ước có ngày được ở trong ngôi nhà không bị dột mưa, mà khó quá," ông Lộc ngậm ngùi chia sẻ với phóng viên Dân trí trong lần gặp trước.

Hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay để thực hiện tốt nhất mục tiêu hết 2025 không còn nhà tạm nhà dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng lao động trên cả nước.

Mục tiêu của báo Dân trí đề ra mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng từ nguồn tiền ủng hộ của bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Chương trình đặt ra tiêu chí mỗi ngôi nhà "3 cứng" đều có sự chung tay của chính quyền địa phương, bạn đọc, mạnh thường quân đồng hành với báo Dân trí.