Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương giúp người cha nuôi con tâm thần xây nhà

(Dân trí) - Chuỗi ngày sống trong căn nhà tàn sắp sập của người cha nuôi con bị bệnh tâm thần sắp kết thúc khi báo điện tử Dân Trí cùng chính quyền địa phương chung tay triển khai xây dựng ngôi nhà mới ngay trước tết Nguyên đán này.

Sau bài viết “Éo le cảnh cụ ông nuôi con tâm thần trong căn nhà... sắp sập” được Dân trí đăng tải đã có hàng trăm ý kiến phản hồi gửi tới Tòa soạn Báo điện tử Dân trí, bày tỏ nỗi xót thương cho số phận của cha con ông Nguyễn Bá Dư ở xóm Hương Đình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Một bạn đọc viết: “Thật không biết nói gì khi đọc những dòng viết ở trên. Cảm thương, xót xa và đau đớn. Đau đớn thay cho một kiếp con người không được giây phút nào ngơi nghỉ, đau đớn thay cho một số phận không biết đến bao giờ mới có những hạnh phúc giản đơn nhất... Phải làm gì đây khi xã hội vẫn còn những con người như thế? Không cần nói nhiều mà hãy hành động. Nếu là một con người bạn sẽ biết phải làm như thế nào. Hãy giúp đỡ bố con ông Dư họ thật sự không còn gì khổ hơn nữa rồi”...
 
Và cũng sau bài viết nói trên cùng với nhiều ý kiến sẽ chia nhiều bạn đọc hảo tâm đã bày tỏ sẽ hỗ trợ một phần lương, tiết kiệm ít ỏi để hỗ trợ giúp cha con ông Dư sớm vượt qua được hoàn cảnh đầy éo le này.
 
Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương giúp người cha nuôi con tâm thần xây nhà - 1
Buổi làm việc thống nhất các điều khoản xây dựng nhà mới cho cha con ông Dư giữa UBND huyện Can Lộc, chính quyền xã Quang Lộc và đại diện báo Dân trí
 
Cùng với những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí, ông Phạm Huy Hoàn TBT Báo điện tử Dân trí - Giám đốc Quỹ Nhân ái của báo đã quyết định trích ngay 20 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo Văn phòng đại diện tại Khu vực Bắc Miền trung làm việc với lãnh đạo huyện Can Lộc về đề nghị xây một ngôi nhà mới mang tên “Ngôi nhà Nhân ái” của báo Dân trí để thay thế cho ngôi nhà sắp sập đầy hiểm nguy của ông cha con ông Dư. Chủ trương của báo điện tử Dân trí đã được lãnh đạo huyện Can Lộc cùng chính quyền xã Quang Lộc đồng tình cao, xem đó là một nghĩa cử cao đẹp, đồng thời hứa sẽ làm hết sức để ngôi nhà sớm được khởi công.    
 
Chiều ngày 30/12/2010 đại diện báo điện tử Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Can Lộc, cùng chính quyền xã Quang Lộc ngay trú sở UBND xã này để thống nhất các phương án cuối cùng cho việc khởi công ngôi nhà. Ông Đặng Hồng Kiệm, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện chúng tôi đã họp và đi đến thống nhất sẽ khởi công ngôi nhà với tổng kinh phí 30 triệu đồng, trong đó ngoài số tiền 20 triệu đồng do báo Dân trí trao xã sẽ trích thêm 10 triệu đồng từ ngân sách; ngoài ra xã sẽ huy động các đoàn thể, bà con họ hàng, lối xóm giúp đỡ không công trong quá trình xây dựng ngôi nhà.
 
Ông Đặng Trần Phong - PCT UBND huyện Can Lộc cho hay, đây là ngôi nhà mang tính xã hội, nhân ái cao đẹp nên huyện sẽ giám sát, chỉ đạo chính quyền xã Quang Lộc minh bạch cả trong việc quản lý các nguồn hỗ trợ, cũng như chi phí cụ thể xây dựng ngôi nhà. Ông Phong cũng cam kết, ngôi nhà sẽ được khởi công ngay và sẽ hoàn thành bàn giao tới tay cha con ông Dư trước dịp tết Nguyên đán sắp tới.
 
Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương giúp người cha nuôi con tâm thần xây nhà - 2
Ông Dư cùng người thân dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho ngày khởi công dựng ngôi nhà mới do Báo Dân trí cùng chính quyền xã Quang Lộc chung tay xây dựng
 
Ngay sau buổi làm việc nói trên cùng với lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương PV Dân trí đã có mặt tại xóm Hương Đình, thăm và trao số tiền 20 triệu đồng bạn đọc ủng hộ cha con ông Dư.
 
Cuộc gặp lần này của chúng tôi với cha con ông Dư diễn ra trong niềm vui và xúc động. Trưởng xóm Hương Đình Nguyễn Bá Mỹ cho biết, niềm vui của cha con ông Dư cũng là niềm vui của cả xóm nhỏ này.
 
Ông Mỹ nói, “Trong xóm ai cũng thương gia cảnh của cha con ông Dư, ngặt nỗi chỉ các gia đình trong xóm thôi không đủ để giúp cha con ông vượt qua được hoàn cảnh éo le này. Giờ có thêm sự hỗ trợ của xã hội, của chính quyền cấp trên người dân trong xóm rất vui, chắc chắn các gia đình ở đây sẽ đóng góp ngày công giúp cho cha con ông Dư dựng ngôi nhà mới."
 
Còn ông Dư thì bày tỏ, suốt hai ngày qua ông không thể chợp mắt khi được, ông bảo “Khi chính quyền xã cho mời lên tui giật mình nghĩ dại thằng Phượng nổi cơn điên đánh đập trọng thương phải ai rồi. Và tui đã không tin được khi nghe các anh trên xã thông báo điều mà cả đời tui không dám nghĩ tới, tui được xây nhà mới”.
 
Niềm vui khiến con người ông Dư vốn ốm yếu tiều tụy bỗng có sức sống hơn. Ngoài việc xem ngày khởi công theo tục lệ ông ngược xuôi gọi nhờ bà con lối xóm về hỗ trợ dọn dẹp vườn tược, nhà cửa để chuẩn bị cho ngày khởi công. Ngôi nhà trống trơ nên chỉ sau một buổi thu gom, sắp xếp giờ đã sẵn sàng để bà con lối xóm dỡ xuống.
 
Báo Dân trí cùng chính quyền địa phương giúp người cha nuôi con tâm thần xây nhà - 3
Ông Đặng Trần Phong – PCT UBND huyện Can Lộc cùng PV Dân trí trao 20 triệu đồng kinh phí xây dựng nhà tới ông Dư

Nhận số tiền 20 triệu đồng ông Dư cảm động nói: “Nhìn các con, các cháu nghèo hèn, bệnh tật, tui nghĩ đời tui đã sống mấy chục năm trong căn nhà tạm bợ này, đến chết cũng chỉ sống như vậy mà thôi. Vậy mà, chỉ nay mai tui đã có nhà mới, đã có thể chăm đứa đứa con bệnh tật trong ngôi nhà hết hiểm nguy những ngày cuối đời còn lại. Xin cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm giúp cha con chúng tôi có được ngôi nhà an toàn vào dịp trước Tết nguyên đán!”.

Văn Dũng - Cao Cường