1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5488

Bạn đọc ủng hộ hơn 530 triệu đồng đến gia đình bé gái 10 tuổi bị ung thư

Hương Hồng

(Dân trí) - "Gia đình em xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Số tiền trên là hy vọng cứu con gái em", chị Đàm Thị Thúy (mẹ bé Hoàng Ngân) xúc động nói.

Gia đình bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu đón nhận quà bạn đọc gửi tặng (Video: Hương Hồng).

Ngày 28/3, phóng viên Dân trí đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 328.863.314 đồng đến gia đình bé Kiều Hoàng Ngân. Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ bé Ngân qua tài khoản báo Dân trí. Số tiền trên đã được kết chuyển đến tài khoản chị Đàm Thị Thúy (mẹ bé Ngân).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được giúp đỡ, chị Thúy nghẹn ngào cho biết, tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, chị được hỗ trợ hơn 206 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình bé Ngân được bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 530 triệu đồng.

"Gia đình em xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện K luôn nỗ lực cứu chữa và hỗ trợ gia đình em trong suốt thời gian qua.

Số tiền trên là hy vọng cứu con gái em. Mong con mau khỏe lại, sớm trở về với gia đình", chị Đàm Thị Thúy xúc động nói.

Bạn đọc ủng hộ hơn 530 triệu đồng đến gia đình bé gái 10 tuổi bị ung thư - 1

Anh Nguyễn Văn Trung, cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện K và chị Đàm Thị Thúy (mẹ bé Ngân) tại buổi trao bảng biểu trưng (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bé Ngân, chị Thúy cho biết, lần kiểm tra gần nhất các kết quả của bé đã tạm ổn định. Nhận được sự sẻ chia, động viên của hàng nghìn bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm, Ngân rất vui mừng. Cô bé không kêu đau và rất hợp tác với bác sĩ để điều trị, sức khỏe cải thiện nhiều.

Bé Kiều Hoàng Ngân là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ kêu gọi bạn đọc giúp đỡ bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Đầu năm 2024, Hoàng Ngân tự dưng xuất hiện khối u ở cổ. Khối u ngày một to kéo rụt cả cổ cô bé 10 tuổi, kèm theo những cơn sốt cao không dứt. Lo lắng, vợ chồng chị Thúy vội vay mượn đưa con đến bệnh viện huyện, rồi ra Hà Nội...

Sau ca phẫu thuật bóc khối u tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, bé Hoàng Ngân được chuyển đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tiếp tục điều trị. Kể từ đó, cô bé phải tạm xa mái trường, bước vào hành trình níu kéo sự sống vô cùng gian nan.

Gần 1 năm trời, chị Thúy cùng con lấy "bệnh viện là nhà". Có những lúc, người mẹ tưởng như đã mất con, vì các căn bệnh thi nhau tấn công bé Ngân.

Bạn đọc ủng hộ hơn 530 triệu đồng đến gia đình bé gái 10 tuổi bị ung thư - 2

Hoàng Ngân ao ước sớm được về trường đi học như các bạn… (Ảnh: Hương Hồng).

Giữa lúc cả nhà đang gồng mình để níu kéo sự sống cho đứa con gái tội nghiệp thì tháng 7/2024, ông nội Hoàng Ngân lại phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Nhiều khi, ở Bệnh viện K Tân Triều, chị Thúy phải chạy như con thoi giữa 2 buồng bệnh vừa trông con, vừa chăm sóc bố chồng.

Cuộc sống mưu sinh vốn đã vô cùng chật vật, nay để chạy chữa cho con gái và bố chồng, chị Thúy phải vay mượn khắp nơi. Người phụ nữ khốn khó cho biết, các khoản nợ trên vai chị đã lên tới hơn 300 triệu đồng.