Mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, không ít lần đối diện với tử thần, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ nhưng cô bé Hoàng Ngân không lúc nào nguôi mơ ước "được trở về trường đi học cùng các bạn".
Bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu: "Con ước được trở về đi học"
Ám ảnh ánh mắt khát sống của cô bé 10 tuổi mắc ung thư máu
Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), một ngày mưa phùn giá rét, tôi đã gặp 2 mẹ con cô bé đáng thương ấy, ngay sau khi thông tin về bệnh tình của Hoàng Ngân được phòng Công tác xã hội của bệnh viện chuyển tới tòa soạn báo Dân trí.
Sau hành trình dài di chuyển từ quê nhà Thanh Hóa trở lại Bệnh viện K Tân Triều, Hoàng Ngân khá mệt mỏi. Gương mặt cô bé 10 tuổi u buồn với làn da nâu xỉn, thiếu sức sống, hậu quả của những đợt truyền hóa chất liên tiếp.
Mắc ung thư máu, cô bé Kiều Hoàng Ngân (SN 2015) nhiều lần đối diện với tử thần (Ảnh: Hương Hồng).
Đôi mắt Hoàng Ngân to, đen láy, luôn nhìn thẳng khiến người đối diện không khỏi bối rối. Đôi mắt đầy ám ảnh, ẩn chứa khát khao sống mãnh liệt…, cho dù trên suốt hành trình chống chọi với căn bệnh quái ác, cô bé không ít lần đã ở giữa lằn ranh sinh tử.
Ngước lên gương mặt thiểu não, Ngân mếu máo: "Lần nào lên đây, các bác cũng đâm cái kim to vào tay cháu, đau và mệt lắm cô ơi. Bệnh của cháu bao giờ chữa khỏi hả cô, để cháu được đi học? Cháu muốn đến trường, xin cô bác giúp cháu!".
Nói rồi, Ngân nhấc cả cánh tay khẳng khiu với chiếc kim truyền luôn cắm thường trực lên ngang mặt, lau nước mắt. Không biết phải trả lời cô bé bất hạnh thế nào, tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng, sống mũi cay xè.
Cô bé phải sử dụng thuốc với tổng chi phí lên tới 400 triệu đồng mới mong duy trì được tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).
Dường như cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi, chị Đàm Thị Thúy (mẹ bé Ngân) vừa khóc vừa nói:
"Nhìn con, mỗi khi nghe con nói, em như đứt từng khúc ruột. Em không hiểu vì sao con em lại mắc căn bệnh quái ác này. Trong khi các bạn cùng tuổi tung tăng đi học thì con em lại nằm trên giường bệnh…".
Nén nỗi đau đớn giằng xé tâm can, người mẹ nghèo khó kể, đầu năm 2024, Hoàng Ngân tự dưng xuất hiện khối u ở cổ. Khối u ngày một to kéo rụt cả cổ cô bé 10 tuổi, kèm theo những cơn sốt cao không dứt. Lo lắng, vợ chồng chị Thúy vội vay mượn đưa con đến bệnh viện huyện, rồi ra Hà Nội...
Sau ca phẫu thuật bóc khối u tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, bé Hoàng Ngân được chuyển đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tiếp tục điều trị. Kể từ đó, cô bé phải tạm xa mái trường, bước vào hành trình níu kéo sự sống vô cùng gian nan.
Gần 1 năm trời, chị Thúy cùng con lấy "bệnh viện là nhà", có những lúc người mẹ tưởng như đã mất con, vì các căn bệnh thi nhau tấn công bé Ngân.
Gương mặt thất thần của người mẹ khi nghĩ về hành trình dài trước mắt để chạy chữa cho con gái (Ảnh: Hương Hồng).
Hoàng Ngân phải sử dụng thuốc với chi phí lên tới 400 triệu đồng mới mong giữ được tính mạng
Đưa tay lau nước mắt, chị Thúy kể tiếp, 3 đứa con nhỏ, bố mẹ già đau yếu thường xuyên nên chị chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc gia đình. Gia đình 7 miệng ăn trông cả vào tiền công lái xe thuê của anh Kiều Đình Nam (chồng chị Thúy).
Giữa lúc cả nhà đang gồng mình để níu kéo sự sống đứa con gái tội nghiệp thì tháng 7/2024, ông nội Hoàng Ngân lại phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Nhiều khi, ở Bệnh viện K Tân Triều, chị Thúy phải chạy như con thoi giữa 2 buồng bệnh vừa trông con, vừa chăm sóc bố chồng.
Cuộc sống mưu sinh vốn đã vô cùng chật vật, để chạy chữa cho con gái và bố chồng, chị Thúy phải vay mượn khắp nơi. Người phụ nữ khốn khó cho biết, các khoản nợ trên vai chị đã lên tới hơn 300 triệu đồng.
Cô bé khát khao sống mãnh liệt, dù không ít lần ở giữa lằn ranh sinh tử (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thu Trang, Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cho biết: "Bệnh nhi Kiều Hoàng Ngân được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp dòng nguyên bào Lympho T nguy cơ trung bình (ung thư máu)".
Bác sĩ Trang cho biết thêm, phác đồ điều trị cho Hoàng Ngân được chia thành 4 giai đoạn: Tấn công, củng cố, tái tấn công, duy trì. Hiện cô bé được điều trị ở giai đoạn tái tấn công.
Ngân bị dị ứng thuốc Asparaginase (được BHYT chi trả 100%) nên phải chuyển sang thuốc Erwinase (BHYT chi trả 50%), gia đình phải trả 13.430.000 đồng/lọ.
Hoàng Ngân phải điều trị 5 đợt, mỗi đợt 6 lọ, điều khiến các bác sĩ rất vui mừng là bé đáp ứng hoàn toàn thuốc. Tuy nhiên, các y, bác sĩ cũng rất lo lắng bởi chi phí quá cao so với một gia đình hộ nghèo.
Những ngày qua, gia đình chị Thúy đã phải chạy vạy khắp mọi nơi để có tiền thuốc thang, lo chi phí điều trị cho con.
Hoàng Ngân ao ước sớm được về trường đi học như các bạn… (Ảnh: Hương Hồng).
"Ngân rất ngoan và hiểu chuyện, dù rất đau nhưng cô bé không vòi vĩnh hay khóc lóc bao giờ khiến chúng tôi càng xót xa. Mong rằng qua báo Dân trí, các bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ Ngân và gia đình, cho con có cơ hội được tiếp tục điều trị, trở về với gia đình", bác sĩ Trang nói.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Đàm Thị ThúyĐịa chỉ: Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa
Số điện thoại: 0978877858
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.
Đọc thêm chi tiết về hoàn cảnh MS 5488