Mã số: 5517
Không tiền ghép tủy, nữ sinh 19 tuổi ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đường
(Dân trí) - Nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cũng là lúc Cẩm Tú hay tin mình mắc ung thư máu. Em trai sẵn sàng hiến tủy cứu chị, nhưng Cẩm Tú đành gác lại giấc mơ vì chi phí phẫu thuật lên tới hàng tỷ đồng.
Cô gái trẻ nhận hung tin ung thư máu đúng ngày trúng tuyển đại học
Trong phòng áp lực âm, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội), cô gái trẻ bất hạnh Trần Thị Cẩm Tú (SN 2006, trú tại Yên Thành, Nghệ An) nằm bất động. Mang bệnh lâu ngày, em lại vừa trải qua một đợt truyền máu, nên cô gái 19 tuổi khá mệt mỏi. 2 tay Cẩm Tú buông thõng, đôi mắt đờ đẫn, da mặt xanh tái như không còn sức sống…

Mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác, gần một năm qua Cẩm Tú trải qua hành trình níu kéo sự sống vô cùng cam go (Ảnh: Hương Hồng).
Bởi Cẩm Tú quá yếu, nên bác sĩ cho mẹ em là chị Trần Thị Tuyên (SN 1978) vào phòng bệnh cách ly chăm sóc con gái. Ngắm nhìn đứa con gái yêu quý bằng đôi mắt đầy nước, giọng người mẹ lạc đi:
"Con bé xinh xắn, giỏi giang ai cũng khen, ai ngờ lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Thà rằng đau đớn cứ trút cả lên đầu mẹ, chứ nhìn con bé bị bệnh tật hành hạ, em không thể chịu đựng nổi…", chị Tuyên đưa cả 2 tay che miệng, nhưng những tiếng nấc đau đớn vẫn bật lên.

Từ một nữ sinh xinh đẹp, nhí nhảnh…, giờ Cẩm Tú đang phải giành giật mạng sống với tử thần từng giây, từng phút trên giường bệnh (Ảnh: Hương Hồng).
Kéo vạt áo lau nước mắt, chị Tuyên thổn thức kể: Đầu năm 2024, chị Tuyên thấy con gái hay kêu mệt, da xanh nhợt… Một phần Cẩm Tú đang học năm cuối THPT, nên mọi người nghĩ do em tập trung vào ôn thi, phần nữa vì không có tiền, nên gia đình cũng không đưa em đi bệnh viện thăm khám.
Khi môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Cẩm Tú trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Chị Tuyên thấy con gái vừa bước vào sân thì loạng choạng rồi ngã vật, máu mồm, máu mũi tứa ra ra, cô gái trẻ ngất lịm ngay trên tay mẹ. Hoảng hốt, chị Tuyên hô hoán mọi người đưa Cẩm Tú đi bệnh viện cấp cứu…
Những ngày nằm viện, Cẩm Tú thắc thỏm chờ kết quả kỳ thi và cả chờ kết quả xét nghiệm. Như một định mệnh trớ trêu, ngày em vui mừng ngày nhận giấy trúng tuyển Đại học Vinh, cũng là ngày mà cả em và gia đình chết lặng, khi đón nhận tờ giấy ghi kết luận của bác sĩ. Cô gái trẻ được chẩn đoán mắc Lơ xê Mi cấp dòng tủy (ung thư máu).

Đôi mắt khát sống ám ảnh vô cùng của cô gái trẻ (Ảnh: Hương Hồng).
Mẹ nghèo nức nở xin lỗi con gái vì không biết tìm đâu ra tiền tỷ ghép tủy
"Con bé suy sụp khi biết mình bị bệnh, vợ chồng em phải gắng gượng vượt lên cú sốc để động viên con bé chữa bệnh", chị Tuyên nức nở.
Kể từ đó, nữ sinh 19 tuổi phải tạm gác giấc mơ giảng đường để bước vào hành trình níu kéo sự sống vô cùng cam go.
Đưa tay gạt nước mắt, chị Tuyên cho biết thêm, vợ chồng chị cùng 3 đứa con sinh sống ở vùng quê miền núi nghèo khó vào bậc nhất của tỉnh Nghệ An. Người chồng vốn sức yếu nên gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người vợ thuần nông.

Người mẹ nghèo "lực bất tòng tâm", khi bệnh tật hành hạ con gái (Ảnh: Hương Hồng).
Gia đình chị không có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng cằn cỗi, họa hoằn có thêm ít tiền công phụ hồ của người chồng. Chính vì vậy, bao năm qua gia đình chị Tuyên luôn thuộc diện hộ nghèo, rồi cận nghèo…, của địa phương.
Từ ngày Cẩm Tú lâm bệnh, thời gian đi viện nhiều hơn ở nhà. Vợ chồng chị Tuyên thay nhau ở bệnh viện cùng con, càng khiến cuộc sống của gia đình chị thêm cơ cực. Để níu kéo tính mạng con gái hơn một năm nay, không còn cách nào khác, chị Tuyên phải vay mượn khắp làng trên xóm dưới.
Các khoản nợ ngày một chồng chất, trong khi bệnh tình của con gái vẫn không mấy thuyên giảm. Cơ thể cô gái trẻ suy kiệt, bạch cầu, hồng cầu giảm nhiều, khiến tính mạng của Cẩm Tú luôn bị đe dọa. Nhiều lần Cẩm Tú bị nhiễm trùng máu, có lần quá nặng tưởng không qua khỏi.

Gia đình không biết tìm đâu ra tiền tỷ cho ca ghép tủy, nữ sinh nghèo đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ giảng đường! (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ Đỗ Thị Thúy, khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Trần Thị Cẩm Tú được chẩn đoán Lơ xê mi cấp dòng tủy (AML). Phương pháp tối ưu dành cho em là ghép tủy đồng loài".
Bác sĩ Thúy cho biết thêm, em trai của Tú có tủy phù hợp và sẵn sàng hiến tặng cứu chị. Trung bình mỗi ca ghép tủy khoảng 1 tỷ đồng, trong đó 5% số ca có thể lên đến 3 tỷ đồng.
"Đây thực sự là khoản tiền khổng lồ với một gia đình thuần nông nghèo. Nếu được ghép tủy, Cẩm Tú có cơ hội khỏi bệnh, trở về cuộc sống bình thường, tiếp tục ước mơ dang dở, đi học và cống hiến cho xã hội, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội được tái sinh", bác sĩ Thúy nói.

Cô gái 19 tuổi khẩn cầu nhà hảo tâm cho cơ hội được tái sinh (Ảnh: Hương Hồng).
Nghe như "nuốt" lấy từng lời của bác sĩ, chị Tuyên chỉ còn biết gục mặt xuống giường bệnh, đôi vai gầy của người phụ nữ nghèo khó rung lên từng chặp theo tiếng nấc.
Giọng chị ngắt quãng: "Con bé bảo nhà mình nghèo, con phải học thật giỏi để thi đỗ đại học. Nhà trường đã cho bảo lưu kết quả. Nhưng, bố mẹ biết lấy đâu ra tiền tỷ để con ghép tủy. Tú ơi, bố mẹ có tội với con!...", phòng bệnh lặng như tờ, chỉ có những giọt nước mắt đau đớn của người mẹ nghèo khó thi nhau rơi thánh thót.