1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Bạn đọc tiếp tục giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 50 triệu đồng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân khi bao ước mơ còn dang dở tiếp tục được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ hơn 50 triệu đồng.

Ngày 3/2, PV Dân trí tại Bạc Liêu và đại diện Khoa, Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tiếp tục trao 52.511.999 đồng đến gia đình em Trần Thanh Thảo, nhân vật trong bài viết "Nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân khi bao ước mơ còn dang dở".

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái được kết chuyển trong tuần 2, 3, 4/1/2023.

Trước đó, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ em Thảo hơn 90 triệu đồng. Như vậy, tính đến nay, bạn đọc Báo điện tử Dân trí đã ủng hộ nữ sinh này 141 triệu đồng.

Bạn đọc tiếp tục giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 50 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng đại diện trường Đại học Bạc Liêu trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình em Trần Thanh Thảo (Ảnh: HH).

Nhận tiếp số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình em Thảo rất xúc động. Là người trực tiếp đến ngân hàng nhận tiền, bà Nguyễn Thị Kim Thơi (mẹ em Thảo) trực trào nước mắt khi hoàn cảnh của đứa con gái thân yêu được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc báo gần xa.

Bà Thơi nói, thời gian qua, gia đình gần như cạn kiệt khi điều trị bệnh cho con. Do đó, đây là số tiền lớn và hết sức ý nghĩa đối với gia đình trong lúc khó khăn túng quẫn này.

"Tôi xin được nói lời cảm ơn chân tình nhất đến bạn đọc Báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi. Hy vọng, bệnh tình của con gái sẽ tốt hơn khi có sự tiếp sức của bạn đọc báo gần xa", bà Thơi bày tỏ.

Em Trần Thanh Thảo cho biết, hiện sức khỏe của em cơ bản đã tạm ổn định. Em dự tính lắp chân giả trong thời gian tới để đi lại thuận tiện, tiếp tục việc học tập.

Bạn đọc tiếp tục giúp nữ sinh tuổi 20 phải cắt một chân hơn 50 triệu đồng - 2

Hoàn cảnh của em Thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo điện tử Dân trí, ban lãnh đạo, thầy cô, bạn bè ở trường Đại học Bạc Liêu (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, sau khi học xong năm thứ nhất ở trường Đại học Bạc Liêu vào năm 2021, khoảng tháng 7/2022, em Trần Thanh Thảo thấy chân của mình có dấu hiệu bất thường.

Khi gia đình đưa em đi khám, bác sĩ chẩn đoán kết quả em bị u xương ác tính. Trải qua một thời gian điều trị, Thảo phải cắt bỏ một phần chân trái.

Căn bệnh hiểm nghèo xuất hiện lúc gia đình em đang trong cảnh khó khăn. Cha em làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, tiền kiếm được từ những ngày phơi nắng nặng nhọc chỉ tạm đủ cơm áo cho vợ con qua bữa. Chính vì thế, cha mẹ em chẳng biết lấy gì để điều trị bệnh cho con.