Mã số: 5449
Bạn đọc thắp niềm tin, gieo hy vọng tới cậu bé mồ côi ước ăn bánh chưng Tết
(Dân trí) - Khi câu chuyện của cháu Thắng được báo Dân trí đăng tải, không chỉ có những tấm lòng hảo tâm đóng góp tiền bạc, mà còn có những món quà đặc biệt của bạn đọc đã gửi đến gia đình cháu.
Gia đình cậu bé mồ côi đón nhận quà bạn đọc Dân trí (Video: Hương Hồng).
Ngày 24/2, báo Dân trí phối hợp cùng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), đến thăm và trao tặng số tiền 189.220.907 đồng tới gia đình cậu bé Phạm Đức Thắng (SN 2012, trú tại thôn Phú Cường).
Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bé Thắng qua số tài khoản báo Dân trí.
Bà Phạm Thị Sấu (SN 1950, bà nội bé Thắng) cho biết, trực tiếp tại gia đình, bà được các nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình bé Thắng được hỗ trợ là hơn 210 triệu đồng.
Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, bà Sấu xúc động nói:
"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, Hội Khuyến học và chính quyền địa phương, bà con, hàng xóm đã giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian qua".
Phóng viên Dân trí cùng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và chính quyền địa phương trao số tiền 189.220.907 đồng đến gia đình cậu bé Phạm Đức Thắng (Ảnh: CTV).
Bà Sấu chia sẻ thêm, bà sẽ sử dụng thật tiết kiệm số tiền được giúp đỡ. Phần lớn sẽ gửi ngân hàng lấy lãi, lo cho tương lai của Thắng; còn lại, bà dành cho các chi phí sinh hoạt hàng ngày, để cháu nội được đảm bảo về sức khỏe và học hành.
Cháu Thắng là hoàn cảnh trong bài viết "Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng Tết như mọi năm", được báo Dân trí đăng tải trước đó.
Phạm Đức Thắng, một cậu bé 12 tuổi, với ước mơ giản dị "được ăn bánh chưng vào mỗi dịp Tết". Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu, mẹ bỏ đi khi Thắng còn rất nhỏ, bố đột ngột qua đời. Từ đó, cậu bé sống cùng bà nội trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.
Cuộc sống của bà cháu Thắng càng thêm nặng nề khi bà tuổi đã cao và không còn đủ sức khỏe để làm việc, chăm lo cho cháu.
Khi câu chuyện của cháu Thắng được báo Dân trí đăng tải, không chỉ có những tấm lòng hảo tâm đóng góp tiền bạc, mà còn có những món quà đặc biệt được gửi đến gia đình.
Trong số đó, có những chiếc bánh chưng của bạn đọc Dân trí gửi tặng. Đối với gia đình bà Sấu, đó không những là món quà rất ý nghĩa, mà còn là câu chuyện đầy xúc động.
Do gia đình bà Sấu không có tủ lạnh để bảo quản bánh chưng, những người hàng xóm hiểu được hoàn cảnh của gia đình đã quyết định lấy giúp bà phần lớn số bánh chưng này. Đến Tết, bà Sấu và cháu Thắng nhận lại những chiếc bánh chưng mới và ăn dần trong những ngày xuân.
Bà Nguyễn Thị Thọ, Chánh văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ân cần thăm hỏi và động viên cậu bé Phạm Đức Thắng (Ảnh: Hương Hồng).
Tại buổi trao quà bạn đọc Dân trí tới gia đình bé Thắng, bà Nguyễn Thị Thọ, Chánh văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, không giấu được sự xúc động:
"Chúng tôi rất cảm kích trước sự chung tay của bạn đọc Dân trí trong việc giúp đỡ gia đình cháu Thắng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tình cảm, là sự quan tâm của xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn.
Tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp đỡ gia đình cháu Thắng, mà còn là bài học về tình yêu thương và sự đùm bọc trong cộng đồng".
Ông Lê Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho gia đình cháu Thắng. Đây là hành động rất thiết thực và ý nghĩa, giúp gia đình cháu có thêm nguồn lực.
Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình cháu Thắng, và tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình cháu vượt qua khó khăn".