1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5394

Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà Tuyết

Hương Hồng

(Dân trí) - Số tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp gia đình bà Tuyết vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn tạo điều kiện để bà chăm sóc, nuôi dưỡng bé Trâm Anh.

Bà Lý Ánh Tuyết nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí (Video: Hương Hồng).

Ngày 22/2, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương trao số tiền 222.125.890 đồng tới gia đình bà Lý Ánh Tuyết (SN 1961, trú tại tổ 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Tuyết qua số tài khoản báo Dân trí.

Hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết đã được báo Dân trí nêu trong bài viết "Người phụ nữ hiến tạng: Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con".

Câu chuyện của bà Tuyết là một tấm gương sáng về sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, bà Tuyết vẫn kiên cường nuôi dưỡng những đứa cháu, trong đó có bé Trâm Anh (SN 2016, con gái chị Bùi Thị Hoài Thương).

Gặp tai nạn trên đường đi làm về, chị Bùi Thị Hoài Thương (SN 1993) khi biết mình không thể qua khỏi, đã di nguyện hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Chị Thương được Bộ Y tế trao tặng "Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân".

Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà Tuyết - 1

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương trao số tiền hơn 222 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình bà Lý Ánh Tuyết (Ảnh: CTV).

Với số tiền hơn 222 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bà Tuyết có thể chăm sóc sức khỏe bản thân, cải thiện điều kiện sống của các cháu, đồng thời đảm bảo cho Trâm Anh được tiếp tục đi học và phát triển.

Đây là một món quà vô cùng quý giá, giúp gia đình bà vơi đi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các cháu.

Chia sẻ về sự hỗ trợ này, bà Tuyết nghẹn ngào: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc báo Dân trí, gia đình tôi mới có cơ hội vượt qua khó khăn.

Số tiền này sẽ giúp tôi lo cho cháu Trâm Anh, cho các cháu có điều kiện học hành, không phải chịu thiệt thòi. Tôi sẽ cố gắng sống xứng đáng với sự yêu thương của mọi người".

Bạn đọc giúp đỡ hơn 222 triệu đồng, thắp lên hy vọng của gia đình bà Tuyết - 2

Tấm lòng nhân ái của các bạn đọc Dân trí đã mang đến niềm hy vọng mới cho gia đình bà Tuyết (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Lê Văn Vĩnh, Trưởng xóm 10, xã Quyết Thắng xúc động chia sẻ khi chứng kiến nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc Dân trí:

"Tấm lòng nhân ái của các bạn đọc Dân trí đã mang đến niềm hy vọng mới cho gia đình bà Tuyết. Đây là hành động vô cùng ý nghĩa, giúp bà Tuyết tiếp tục nuôi dưỡng các cháu, nhất là cháu Trâm Anh. Từ trái tim của mỗi người dân nơi đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp đỡ".