1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ sống sót trong biển lửa gần 100 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Hỏa hoạn đã cướp đi vợ chồng con trai và cháu nội, bà Hạnh là nạn nhân duy nhất còn sống sót nhưng bị bỏng nặng, chi phí điều trị vô cùng tốn kém…

Ngày 12/4, PV Dân trí đã đến thăm và thay mặt bạn đọc trao số tiền 75.756.166 đồng đến gia đình bà Triệu Thị Hạnh (phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết: "Xót xa người mẹ nằm viện, không biết con cháu đã qua đời trong biển lửa".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bà Hạnh trong tuần 2 tháng 3 (54.876.166 đồng) và tuần 3 tháng 3 (20.880.000 đồng). Ngoài ra, bạn đọc ủng hộ trực tiếp về gia đình số tiền hơn 17 triệu đồng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào cuối năm ngoái đã cướp đi vợ chồng con trai và cháu nội mới hơn 1 tuổi của bà Hạnh. Chỉ mình bà Hạnh sống sót sau vụ cháy nhưng bị bỏng khắp cơ thể.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ sống sót trong biển lửa gần 100 triệu đồng - 1

Bà Hạnh sống sót sau vụ hỏa hoạn nhưng toàn thân bỏng nặng.

Do khó khăn nên trước đó bà Hạnh không mua bảo hiểm, thời gian đầu điều trị chi phí tốn kém, lên đến hàng trăm triệu đồng. Số tiền tiết kiệm các con để lại hơn 200 triệu đồng đã cứu sống người mẹ bất hạnh này. Vậy nhưng, tiền đã cạn mà hành trình chữa trị cho bà vẫn còn gian nan phía trước khi bên cạnh không có chồng cũng chẳng còn con.

Hoàn cảnh của bà Hạnh sau khi được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ mong bà có thêm chi phí điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ sống sót trong biển lửa gần 100 triệu đồng - 2

Bà Hạnh được đưa về ở nhờ nhà em trai và đang cố gắng tập phục hồi chức năng.

Sau thời gian phẫu thuật tại bệnh viện ở Hà nội, bà Hạnh được đưa về nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và đến nay bà được đưa về ở nhờ nhà một người em trai.

"Chi phí ở bệnh viện vô cùng tốn kém trong khi hoàn cảnh khó khăn nên hiện gia đình tôi xin cho chị về điều trị tại nhà theo phác đồ của bác sĩ. Hiện gia đình phải thuê người chăm sóc và tập phục hồi chức năng cho chị. Mọi sinh hoạt cá nhân của chị vẫn phải phụ thuộc vào người khác", bà Đào Thị Lanh, em dâu bà Hạnh cho biết.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà Lanh gửi lời cảm ơn đến tòa soạn báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm đã gọi điện động viên, chia sẻ cả vật chất và tinh thần đến gia đình bà trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Bạn đọc giúp đỡ người mẹ sống sót trong biển lửa gần 100 triệu đồng - 3

PV Dân trí trao quà bạn đọc đến gia đình bà Hạnh.

"Gia đình chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức, không biết phải xoay xở đâu ra tiền để tiếp tục chữa trị cho chị tôi. Sự giúp đỡ của mọi người như chiếc phao cứu sinh giúp chúng tôi tiếp tục cố gắng và phần nào xoa dịu nỗi đau, mất mát trong gia đình…", bà Lanh nghẹn ngào.