1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ góa nuôi con bị bỏng gần 230 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của bà Ma Thị Duyên góa chồng, nuôi con bị bỏng nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 230 triệu đồng, giúp gia đình bà vượt qua khó khăn.

Ngày 2/1, Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 229.356.314 đồng tới gia đình gia đình bà Ma Thị Duyên (trú ở xóm Na Tủn, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Duyên thông qua Chương trình Nhân ái.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ góa nuôi con bị bỏng gần 230 triệu đồng - 1

Gia đình bà Duyên trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Duyên nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.

Bà Duyên chia sẻ, số tiền trên gia đình bà an tâm điều trị cho con gái và trả hết khoản nợ trước đó vay chữa bệnh. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh và ổn định lại cuộc sống.

"Phượng vừa rồi không may bị tai biến nhẹ, số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ giúp tôi có kinh phí chữa trị cho cháu kịp thời. Chờ sức khỏe của cháu ổn định hơn, tôi sẽ đưa cháu về Hà Nội điều trị các vết bỏng. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con tôi", bà Duyên nói.

Như đã đưa tin trước đó, Để trang trải cuộc sống, mẹ con bà Duyên mưu sinh bằng công việc tráng bánh cuốn. Hàng ngày 2 mẹ con phải thức dậy từ 3 giờ sáng xay bột, tráng bánh, nhưng ngày nào đắt hàng thì lãi được khoảng 60 ngàn đồng, nhiều ngày 2 mẹ con phải ăn bánh cuốn ế thay cơm.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ góa nuôi con bị bỏng gần 230 triệu đồng - 2

Bà Duyên chia sẻ, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như chiếc phao cứu sinh giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh và ổn định lại cuộc sống (Ảnh: Hương Hồng)

Dù sức yếu, cơ thể chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ 7 tuổi, nên Phượng chỉ có thể phụ giúp mẹ các công việc lặt vặt, như lau dọn bàn ghế, bê bánh cho khách, hay đun nước … Một lần bất cẩn, cô gái tội nghiệp này luống cuống ngã vào nồi tráng bánh cuốn đang sôi sùng sục.

Được sự giúp sức của hàng xóm, bà Duyên đưa con gái lên bệnh viện tỉnh Thái nguyên cấp cứu. Nhưng do diện tích bỏng quá lớn, nhiều chỗ bỏng sâu bệnh viện chuyển chị Phượng về Viện Bỏng Quốc gia.

Sau hơn 3 năm tích cực chạy chữa cho con, Phượng trải qua 5 lần phẫu thuật thì người mẹ góa kiệt quệ. Không đủ sức để cùng con nơi bệnh viện, bà Duyên đành đưa con về nhà. Mỗi khi thấy con gái nhăn nhó đau đớn bởi di chứng của những vết bỏng sâu hành hạ, người mẹ nghèo khó chỉ còn biết bặm môi, cắn chặt răng đến bật cả máu.