1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5281

Bạn đọc giúp đỡ hơn 279 triệu đồng để cậu bé tiếp tục cơ hội được sống

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Thông qua chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ cậu bé Nguyễn Văn Khang (13 tuổi), mắc bệnh hiểm nghèo số tiền hơn 279 triệu đồng để cậu bé có tiền điều trị bệnh, tiếp tục cơ hội được sống.

Ngày 22/8, phóng viên báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng tới anh Nguyễn Văn Thấy (cha của bé Nguyễn Văn Khang) số tiền 279.189.961 đồng.

Trân trọng đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Văn Thấy chia sẻ: "Nhờ có bạn đọc Dân trí mà em có tiền để điều trị cho con kịp thời. Em xin cảm ơn tấm lòng nhân ái của cộng đồng đã giúp đỡ cha con em lúc khó khăn này".

Bạn đọc giúp đỡ hơn 279 triệu đồng để cậu bé tiếp tục cơ hội được sống - 1

Nhà báo Tùng Nguyên (bên phải), đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng tới anh Thấy số tiền 279.189.961 đồng (Ảnh: P. Hường).

Anh Thấy cho biết thêm, theo lịch hẹn, Khang sẽ hóa trị chu kỳ cuối vào ngày 28/8. Xong chu kỳ, con sẽ được cho xét nghiệm tủy đồ để đánh giá hiệu quả điều trị. Nếu kết quả tốt, Khang sẽ chuyển qua xạ trị để ngăn ngừa tái phát.

"Em chỉ trích một ít số tiền bạn đọc hỗ trợ để trả khoản nợ vay lãi suất cao. Số tiền còn lại em gửi vào sổ tiết kiệm để dành chữa bệnh cho con", anh Thấy nói.

Bạn đọc giúp đỡ hơn 279 triệu đồng để cậu bé tiếp tục cơ hội được sống - 2

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, anh Thấy có điều kiện để tiếp tục điều trị cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Như báo Dân trí đã đưa tin, từ năm 2013, mắt trái của bé Nguyễn Văn Khang (SN 2011) có biểu hiện khác lạ, tròng đen nhạt màu như mắt mèo.

Tháng 9/2013, anh Thấy đưa Khang lên TPHCM khám bệnh mới biết trong hốc mắt của bé có khối u lớn đang phát triển rất nhanh, phải múc bỏ mắt trái để loại bỏ khối u, cứu tính mạng của bé.

Sau ca phẫu thuật, Khang được xét nghiệm tủy đồ, phát hiện bị ung thư nguyên bào võng mạc, bướu nguyên bào xâm lấn thần kinh thị giác, cần hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư, ngăn ngừa tái phát và di căn.

Trải qua gần 2 năm trời hóa trị tấn công, giữa năm 2015, Khang hoàn tất phác đồ hóa trị nên được chuyển sang duy trì, mỗi tháng chỉ cần hóa trị duy trì 5-7 ngày.

Trong 2 năm gian khổ ấy, Thấy phải vay nợ khắp nơi để cứu con, vợ Thấy bỏ cha con anh ra đi, không còn liên lạc.

Khang được xuất viện, 2 cha con về quê nhà, Thấy làm quần quật để trả nợ. Cuộc sống mới ổn định trở lại thì bệnh của Khang tái phát, khối u trong hốc mắt phát triển trở lại từ tháng 6/2023.

Khang được chỉ định phác đồ hóa trị tấn công lần thứ 2 để cứu con mắt còn lại. Những toa thuốc hóa trị tấn công đắt đỏ, nhiều loại thuốc phải mua bên ngoài nên chi phí cao hơn hẳn khi hóa trị duy trì mà Thấy không biết tiếp tục vay mượn ở đâu để cứu con…