1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp đỡ người đàn bà không gia đình hơn 64 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Thương cảm trước hoàn cảnh người đàn bà cả một đời cô độc, quanh năm bệnh tật, sau khi nhà cháy phải đi lang thang ở nhờ, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ bà thực hiện ước nguyện.

Ngày 29/12, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã thay mặt bạn đọc trân trọng trao số tiền 64.102.500 đồng đến bà Vi Anh Tuấn, thôn Bàn Tạn, xã Xuân Lẹ (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bà Tuấn qua chương trình nhân ái của báo Dân trí trong tuần 3/11, 4/11 và tuần 2/12.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn bà không gia đình hơn 64 triệu đồng - 1

Bà Tuấn đang tá túc nhờ tại căn lều của một gia đình người thân.

Bà Tuấn là nhân vật trong bài viết: "Người đàn bà không gia đình mong trước khi chết có một túp lều để làm ma".

Gần một năm nay, sau khi căn nhà tranh được dựng trên đất của trường học bị cháy rụi, bà Tuấn phải lang thang tá túc hết nhà người thân này sang nhà người thân khác. 

Từ ngày nhà cháy, bà không nhớ có bao nhiêu đêm lang thang không ngủ, có bao nhiêu bữa không có gì để ăn. Không nhà cửa, không mảnh đất cắm dùi, không gia đình, thứ duy nhất người đàn bà bất hạnh này có là mang trong người những căn bệnh không tên.

Trước đây, dù ốm đau không đi làm được, bà Tuấn vẫn còn chỗ bấu víu là khoản tiền trợ cấp người đơn thân thế nhưng quy định mới, khi còn anh em họ hàng thì không được hưởng nữa, bà Tuấn không còn biết xoay xở ra sao. Điều ước của người đàn bà ở bên kia dốc cuộc đời là trước lúc chết có một túp lều để làm ma.

Bạn đọc giúp đỡ người đàn bà không gia đình hơn 64 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí cùng chính quyền thôn Bàn Tạn thay mặt bạn đọc trao hơn 64 triệu đồng đến bà Tuấn.

Sau khi hoàn cảnh của bà được đăng tải, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, giúp đỡ với mong muốn bà Tuấn thực hiện được ước nguyện.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Tuấn xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà. "Với số tiền này, tôi đã có thể dựng được một căn nhà nhỏ trên mảnh đất của em trai cho mượn, không còn cảnh phải đi ở nhờ nữa rồi", bà Tuấn xúc động.

Ông Lê Thanh Xuân, Trưởng thôn Bàn Tạn, xã Xuân Lẹ cũng gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà Tuấn. "Sau khi nhà bị cháy, địa phương và bà con cũng đã hỗ trợ chút ít nhưng chưa đủ để dựng được nhà. Tới đây, tôi sẽ huy động người dân trong thôn góp công giúp đỡ để bà Tuấn sớm có nơi ở", ông Xuân chia sẻ.