1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Tuyết Đan hơn 54 triệu đồng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Những lời động viên, chia sẻ của bạn đọc Dân trí giúp cha mẹ Tuyết Đan có thêm động lực để cố gắng hơn trong hành trình chữa trị chứng bệnh nan y của con gái.

Ngày 19/7, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Lê Bá Đạt (cha bé Tuyết Đan) số tiền 54.320.500 đồng mà bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ cho bé Tuyết Đan trong tuần 3 tháng 6/2022 (45.980.500 đồng) và tuần 4 tháng 6/2022 (8.340.000 đồng).

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, anh Đạt gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của mọi người. Có những bạn đọc ở xa, không tiện ghé thăm gia đình cũng gọi điện thăm hỏi, động viên vợ chồng anh rất nhiều. Anh trân trọng từng lời động viên, chia sẻ của mọi người, xem đó như động lực để cố gắng hơn trong hành trình chữa trị chứng bệnh nan y của con gái.

Ngoài ra, sự hỗ trợ vật chất của bạn đọc cũng rất quan trọng để anh có thêm chi phí cho bé Tuyết Đan vào toa thuốc vừa rồi, khi gia đình anh đã đến bước đường cùng quẫn.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Tuyết Đan hơn 54 triệu đồng - 1

Anh Lê Bá Đạt nhận sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Anh Đạt chia sẻ: "Tất cả số tiền bạn đọc hỗ trợ em đều dùng để điều trị cho bé, còn khoản nợ thì tìm cách kiếm tiền trả sau. Hiện bé đã vào thuốc được 6 tháng, hành trình cũng còn hơn 1 năm nữa nên chắc còn nhiều khó khăn lắm. Nhưng nhờ sự chia sẻ của mọi người, vợ chồng em có thêm nghị lực để cùng con chiến đấu với căn bệnh này".

Như Dân trí đưa tin, mới 10 tuổi nhưng bé Lê Võ Tuyết Đan đã có 5 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư máu (bệnh bạch cầu lympho cấp) tái phát 2 lần. Bé đã trải qua 10 đợt hóa trị tấn công, 3 năm hóa trị duy trì.

Suốt 5 năm qua, trong cơn đau rát khi hóa chất luồn sâu theo mạch máu, em chỉ mong ước mình được khỏe mạnh như chúng bạn, có thể vui cười thoải mái, tung tăng đến trường...

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Tuyết Đan hơn 54 triệu đồng - 2

Tuyết Đan đã trải qua 10 đợt hóa trị tấn công và hàng chục đợt hóa trị duy trì.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2021, khi TPHCM thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, Tuyết Đan không thể vào thành phố hóa trị duy trì nên bệnh trở nặng, toàn thân thâm tím. Tháng 11/2021, khi Tuyết Đan vào TPHCM cấp cứu mới biết căn bệnh quái ác đã tái lại, tủy đồ rất xấu, cần thực hiện một phác đồ hóa trị tấn công mới.

Từ đợt cấp cứu ấy, Tuyết Đan nhập viện rồi vợ chồng anh Đạt thuê trọ gần bệnh viện cho con chữa trị từ đó đến nay đã hơn nửa năm chưa về nhà. Tài sản trong nhà đã bán hết, anh Đạt phải tìm đủ nơi vay mượn để trả tiền trọ, tiền thuốc cho con, còn cơm ăn thì xin từ thiện...