1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5313

Bạn đọc giúp đỡ gia đình vợ chồng tàn tật hơn 290 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh của vợ chồng tàn tật có con trai 5 tháng tuổi khát sữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hơn 290 triệu đồng.

Chiều 22/10, phóng viên Dân trí cùng ông Trần Hoài Đức - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ và ông Đinh Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy, tới thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền 88.222.000 đồng tới gia đình anh Đinh Quang Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Tài qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của anh Tài.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình vợ chồng tàn tật hơn 290 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ, UBND xã Lâm Trung Thủy (Ảnh: Hoài Anh).

Ngoài ra, bạn đọc còn chuyển trực tiếp đến gia đình anh Tài số tiền 202 triệu đồng. Như vậy, đến nay, gia đình anh Tài đã đón nhận tổng số tiền hơn 290 triệu đồng.

Đón nhận số tiền của bạn đọc, anh Tài chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn tập thể ban biên tập, phóng viên Dân trí và đặc biệt là bạn đọc của quý báo đã chung tay giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Số tiền này, tôi sẽ dùng để trả nợ, chăm lo cho con trai", anh Tài chia sẻ.

Anh Đinh Quang Tài cùng vợ và con trai là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng tàn tật ôm con 5 tháng tuổi khát sữa trong căn nhà chờ sập".

Anh Tài vốn bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam từ người cha từng tham gia chiến trường nên bị liệt nửa người bên phải, chân đi tập tễnh, một bàn tay co quắp.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình vợ chồng tàn tật hơn 290 triệu đồng - 2

Gia đình anh Tài có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm 2022, anh Tài kết hôn với chị Hằng (quê Nghệ An) bằng tình yêu được "chắp vá" từ số phận. Vợ anh cũng bị tật hai tay, mất khả năng lao động.

Từ khi sinh con, sức khỏe chị Hằng cũng yếu hơn, hai tay không thể bê vác, việc chăm con thường nhờ bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi.

Anh Tài từng tốt nghiệp trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Do cơ thể tàn tật, anh đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Sau đợt dịch Covid-19, anh quyết định trở về quê cùng cha mẹ và lấy vợ.

Qua lời giới thiệu của những hàng xóm có lòng hảo tâm, anh được một công ty xây dựng cách nhà khoảng 30km nhận làm, bố trí công việc sổ sách. Hàng ngày, anh dùng xe máy cà tàng di chuyển đến nơi làm việc.

Tuy nhiên, số tiền lương mỗi tháng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, lo thuốc thang cho hai vợ chồng và tiền sữa cho con.

Gia đình khốn khó sinh sống trong căn nhà rộng hơn 17m2, chỉ để lọt chiếc giường, tủ và lối đi lại.

Ngôi nhà vợ chồng anh Tài đang ở là của bố mẹ xây từ năm 1980 để lại, giờ làm nơi ngủ nghỉ của gia đình nhỏ. Hiện nay, ngôi nhà chi chít vết nứt, tưởng chừng chỉ một trận mưa là đổ sập. Trong khi đó, anh em họ hàng ai cũng khó khăn nên khó có thể hỗ trợ.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm