1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Cụ ông gồng gánh nuôi 5 miệng ăn được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Bạn đọc báo Dân trí cùng chung tay giúp đỡ gia đình ông Lê Văn Cát ở Hà Tĩnh hơn 200 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo Thị ủy Hồng Lĩnh, Đảng ủy, UBND phường Bắc Hồng đã tới thăm hỏi, động viên và trao bảng biểu trưng số tiền 90.179.025 đồng đến gia đình ông Lê Văn Cát (58 tuổi) ở tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Cát thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển tới gia đình ông Cát.

Cụ ông gồng gánh nuôi 5 miệng ăn được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền, tổ chức, đoàn thể địa phương trao bảng biểu trưng số tiền của độc giả cho gia đình ông Lê Văn Cát (Ảnh: Hoài Anh).

Thời gian qua, bạn đọc gửi trực tiếp về tài khoản của ông Cát hơn 110 triệu đồng. Như vậy, đến nay, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình ông Cát tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Xác nhận đã nhận đủ số tiền trên, ông Cát bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm lớn từ bạn đọc của báo Dân trí trên khắp cả nước.

"Thời gian qua, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương.

Đặc biệt, chúng tôi nhận được sự yêu thương, hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc báo Dân trí trên khắp cả nước. Điều đó khiến tôi và gia đình rất xúc động. Không biết nói gì hơn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới ban biên tập, phóng viên báo Dân trí và bạn đọc của quý báo", ông Cát bày tỏ.

Cụ ông gồng gánh nuôi 5 miệng ăn được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 2

Ông Lê Thành Đông, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh, thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Văn Cát (Ảnh: Hoài Anh).

Ông Lê Thành Đông, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh, gửi lời cảm ơn đến ban biên tập, phóng viên báo Dân trí vì đã đứng ra kết nối, kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng.

Đặc biệt, qua báo Dân trí, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh chuyển lời cảm ơn đến độc giả của báo, những người đã có tấm lòng vàng, sẵn sàng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh, trong đó có gia đình bác Lê Văn Cát.

"Về phía địa phương, thời gian tới, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ gia đình bác Lê Văn Cát trong điều kiện, khả năng có thể", ông Đông nói.

Ông Lê Văn Cát và các thành viên trong gia đình là nhân vật trong bài viết Tai ương đeo bám gia đình, cụ ông 68 tuổi gồng gánh nuôi 5 miệng ăn.

Ngày trước, ông Cát kết hôn với bà Nguyễn Thị Lan (SN 1954). Năm 1985, ông bà sinh cậu con trai, đặt tên Lê Văn Phong.

Năm 1988, khi con trai lên 3 tuổi, bà Lan trong lúc đi phụ hồ không may bị giàn giáo đổ sập va vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não. May mắn không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng bà Lan mất sức lao động từ đó đến nay, chỉ làm được việc nhà.

Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, bữa rau bữa cháo qua ngày, ông bà vẫn nuôi Phong lớn lên. Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, anh Phong làm giáo viên của một ngôi trường cấp 3 ở TPHCM.

Năm 2010, trong một lần đi giảng dạy về, thầy giáo Phong gặp tai nạn dẫn tới tổn thương vùng não. Nam giáo viên trẻ phải gác giấc mơ đứng trên bục giảng từ thời điểm đó.

Cụ ông gồng gánh nuôi 5 miệng ăn được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 3

Anh Phong bị tâm thần, vợ bệnh tim bẩm sinh, con nhỏ cũng bị bệnh từ lúc sinh ra (Ảnh: Dương Nguyên).

Suốt hơn 10 năm, vợ chồng ông Cát đưa con trai đến khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc điều trị căn bệnh tâm thần.

Mấy năm gần đây, bệnh tình của anh Phong thuyên giảm, được cha mẹ đưa về nhà chăm sóc và lấy thuốc uống.

Năm 2021, ông bà nhờ người mai mối để con trai nên duyên cùng cô gái Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993) cùng địa phương.

Chị Trang sức khỏe không tốt từ lúc sinh ra, không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác. Hai bên gia đình hy vọng đôi trai gái có số phận kém may sẽ hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Cuối năm 2023, vợ chồng anh Phong, chị Trang sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên Lê Đức Anh. Song, một lần nữa, tin sét đánh ập tới khiến niềm vui của gia đình bất hạnh ngắn chẳng tày gang.

Bác sĩ kết luận bé Đức Anh bị nhiều bệnh như tim phổi, sa ruột, yếu xương cổ.

Vợ, con trai, con dâu, giờ đến cháu đều không khỏe mạnh, năm nay đã 68 tuổi nhưng ông Cát vẫn gắng gượng mưu sinh nuôi 5 miệng ăn.