1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp cô bé gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng gần 120 triệu đồng

Thế Hưng

(Dân trí) - Thương cảm hoàn cảnh em Nguyễn Thúy Vân ra đồng mò cua, bắt ốc không may lên cơn động kinh ngã xuống vũng bùn, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ số tiền gần 120 triệu đồng giúp em vượt qua cơn nguy kịch.

Ngày 19/6, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm và trao số tiền 118.664.668 đồng cho gia đình em Nguyễn Thúy Vân (Phú Xuyên, Hà Nội).

Gần 120 triệu đồng bạn đọc gửi đến cô bé gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng

Số tiền này được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ em Vân thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Biết ơn và trân trọng đón nhận số tiền lớn từ bạn đọc giúp đỡ, anh Nguyễn Văn Châu (bố của Vân) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc của báo cùng tập thể y, bác sĩ, phòng công tác xã hội và Bệnh viện Thanh Nhàn thời gian qua đã tận tình chữa trị và luôn quan tâm, tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình.

 Bạn đọc giúp cô bé gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng gần 120 triệu đồng - 1

Anh Nguyễn Văn Châu (bố của Vân) trân trọng đón nhận số tiền 488.427.000đ bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Nhờ có sự giúp đỡ của báo Dân trí, bạn đọc của báo và các nhà hảo tâm, con tôi mới có cơ hội tiếp tục được sống và có hi vọng ngày nào đó được trở lại cuộc sống bình thường. Nằm trên giường bệnh đau đớn, cháu luôn muốn sớm khỏi bệnh để có ngày về với gia đình và tiếp tục được đi học cùng bạn bè đồng trang lứa", anh Châu cho hay.

Đại diện gia đình, anh Châu hứa sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, phục vụ chăm sóc, chữa bệnh cho Vân.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của Vân, bác sĩ Lê Văn Dẫn cho biết, Vân vào viện trong tình trạng rất nặng và phải can thiệp bằng rất nhiều thủ thuật như đặt ống thở máy và lọc máu liên tục do có tiền sử bệnh động kinh. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Thanh Nhàn thì Vân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Cũng theo bác sĩ Dẫn, Vân đã được mở khí quản và tự thở qua ống. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nền vẫn còn nặng trên nền bệnh lý về động kinh nên thi thoảng Vân vẫn xuất hiện cơn co giật. 

"Cảm ơn sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo bệnh viện và bạn đọc báo Dân trí, về lâu dài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bởi hiện tại Vân mới chỉ qua cơn nguy kịch và còn cần tiếp tục điều trị", bác sĩ Dẫn chia sẻ.

 Bạn đọc giúp cô bé gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng gần 120 triệu đồng - 2

Vân đã qua cơn nguy kịch (Ảnh: Thế Hưng).

Em nguyễn Thúy Vân là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ mất vì bị sét đánh, nữ sinh lớp 10 gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Cách đây 5 năm (năm 2019), người mẹ qua đời vì bị sét đánh. Cô bé Nguyễn Thúy Vân (sinh năm 2008, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội), lúc đấy mới hơn 10 tuổi đã phải thay mẹ chăm lo cho 2 đứa em là bé Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 2010), bé Nguyễn Minh Triết (SN 2013).

Ở cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới", hàng ngày cô bé vừa đi học vừa tranh thủ ra đồng bắt cua, bắt tép cùng bố để lo cho bữa ăn gia đình. Hôm nào may mắn bắt được nhiều thì Vân lại mang ra chợ bán mong có tiền mua thức ăn cho các em.

Trong lúc ra đồng bắt ốc, Vân không may bị động kinh ngã xuống vũng nước bẩn, nằm bất động cho đến khi được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện. Bố thì không có công việc ổn định, hàng ngày chỉ đi cắt cỏ, mò cua bắt ốc nên kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng thêm túng quẫn.