1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 10 năm sống nhờ máu người khác gần 300 triệu đồng

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Với số tiền gần 300 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ, nữ sinh Hà Hồng Vân đã có thêm cơ hội được chữa bệnh, tiếp tục sống và bớt nỗi lo lắng mỗi khi đến kỳ truyền máu.

Ngày 12/7, phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền 209.717.471 đồng đến gia đình em Hà Hồng Vân, làng Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Vân các tuần 1/6 (199.095.555 đồng), 2/6 (8.650.000 đồng) và tuần 3/6 (2.001.916 đồng).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc còn ủng hộ em Vân qua tài khoản của Quỹ khuyến học Việt Nam 29.941.000 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 10 năm sống nhờ máu người khác gần 300 triệu đồng - 1

Cuộc sống của cô bé Vân gắn liền với bệnh tật và thuốc.

Bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp tới gia đình em số tiền gần 40 triệu đồng.

Hồng Vân là nhân vật trong bài viết "10 năm đi "xin máu", nữ sinh còn cơ hội sống nhưng gia đình đã khánh kiệt".

3 tuổi, Hồng Vân được phát hiện mang căn bệnh hiểm nghèo thiếu máu huyết tán (còn gọi là Thalassemia), từ đó tháng nào em cũng cùng mẹ hoặc bà xuống bệnh viện để "xin" máu. Căn bệnh mà sự sống phải nhờ vào máu người khác và gắn liền với thuốc. 

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 10 năm sống nhờ máu người khác gần 300 triệu đồng - 2

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao quà đến gia đình em Vân.

4 năm Vân được truyền máu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sang năm thứ 5 đến nay, bệnh chuyển nặng, cô bé phải chuyển điều trị tại Bệnh viện huyết học Trung ương.

Cơ hội sống duy nhất là được ghép tế bào gốc nhưng với hoàn cảnh của gia đình em thì điều đó là không tưởng.

Khoản nợ cứ nhiều lên, bệnh tình thì ngày một nặng, dịch giã khiến công việc của cả bố và mẹ lúc có, lúc không khiến những ngày đi viện của em lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh 10 năm sống nhờ máu người khác gần 300 triệu đồng - 3

Bạn đọc ủng hộ cháu Vân thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam.

Tuy bệnh nặng và có thể bị cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào nhưng năm nào cô bé cũng đạt học sinh giỏi khiến thầy cô giáo và các bạn rất cảm phục.

Sau khi hoàn cảnh của Vân được đăng tải đã chạm đến trái tim của rất nhiều bạn đọc. Em nhận được sự động viên không chỉ về tinh thần mà cả vật chất.

Nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ để em có thể tiếp tục chữa bệnh, tiếp tục thực hiện ước mơ làm cô giáo.

Trở lại thăm Vân, em đang được nghỉ hè và đến ở tại một ngôi chùa cùng với các trẻ mồ côi ở đây. Chuẩn bị cho kỳ truyền máu lần này, Vân có thêm sư thầy đồng hành, cùng với khoản tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã giúp em có thêm nghị lực để tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật.

Bà Trương Thị Hằng, bà nội của Vân xúc động: "Tôi không ngờ, cháu lại được giúp đỡ với số tiền lớn đến như vậy. Tôi mừng quá, nhiều đêm không ngủ được. Bà cháu tôi xin ghi nhớ ơn này, không bao giờ quên".

Có mặt tại buổi trao quà, cô giáo Trịnh Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm của em Vân cũng gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ cô học trò có thêm cơ hội được chữa bệnh. Cô Hằng cũng cho biết, sẽ hướng dẫn gia đình gửi tiền tiết kiệm để sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ một cách có ý nghĩa.