1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ ung thư cầu xin cứu con suy thận

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh Phan Văn Đức đang gặp phải, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền 79.383.431 đồng.

Ngày 30/8, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đến thăm và trao số tiền 79.383.431 đồng tới gia đình anh Phan Văn Đức - nhân vật trong bài viết "Bi kịch ập tới, mẹ già ung thư khóc nghẹn cầu xin cứu con bị suy thận".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh gia đình anh Đức thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong tuần 1 và tuần 2 tháng 8/2022.

Bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ ung thư cầu xin cứu con suy thận - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Tân Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trao số tiền 79.383.431 đồng tới gia đình anh Phan Văn Đức (Ảnh: Khánh Hà).

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Dân trí, ông Phan Văn Tiềm, cha anh Phan Văn Đức xúc động: "Nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, gia đình mới có kinh phí tiếp tục điều trị cho con. Chứ giờ mỗi tháng phải mất 8 triệu đồng chi phí cho con chạy thận, gia đình không thể nào xoay xở được. Còn về cơ hội ghép thận cho con thì vẫn đang rất xa vời. Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn bạn đọc và Báo Dân trí".

Vốn sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn, cha mẹ của anh Đức là ông Phan Văn Tiềm (SN 1953) và bà Phan Thị Long (SN 1952) phải cật lực làm thuê, làm mướn đủ nghề như phụ hồ, bốc vác, mò cua, bắt ốc… để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con cái.

Bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ ung thư cầu xin cứu con suy thận - 2

Khi đang ấp ủ bao nhiêu ước mơ, hoài bão thì anh Đức phát hiện mình bị suy thận nặng (Ảnh: Khánh Hà).

Đến năm 2015, bà Long được phát hiện bị ung thư cổ tử cung, khiến cuộc sống càng rơi vào túng quẫn. Nguồn tiền nhỏ chắt chiu từ bán từng mớ rau, con gà để phòng lúc về già đã phải dồn vào việc chữa bệnh cho bà Long. Có những lúc, không thể xoay xở được ở đâu, ông bà bấm bụng bán lúa non để có tiền thuốc thang, chi phí xạ trị. Giờ đây, cứ 6 tháng bà Long phải đi khám lại một lần rồi lấy thuốc về uống.

Khi khó khăn đang chồng chất thì tai ương lại tiếp tục ập xuống gia đình. Đầu năm 2022, anh Phan Ngọc Đức (SN 1992) - người con trai của ông bà bị suy thận nặng, một tuần phải lọc thận 3 lần.

Bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ ung thư cầu xin cứu con suy thận - 3

Bà Long đau đớn vì thấy con trai mình còn cơ hội sống, nhưng bất lực vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (Ảnh: Khánh Hà).

Nằm trong phòng chạy thận, anh Đức đau đớn không phải vì căn bệnh suy thận mình đang mang trong người, mà vì bản thân chưa làm được gì cho cha mẹ. Cứ nhìn người mẹ tóc đã bạc, lại đang mang căn bệnh ung thư từng ngày lo lắng cho mình, nhiều lúc anh Đức đã nghĩ đến cái chết.

Cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần, ông Tiềm lại dùng chiếc xe máy cũ kỹ chở Đức vượt hơn 30 cây số đến bệnh viện chạy thận, mang theo niềm tin, niềm hy vọng mong manh rằng có một ngày không xa, phép màu sẽ đến với người con trai tội nghiệp của mình.